
Miguel Almiron bị thẻ đỏ vì che miệng nói chuyện ở World Cup 2026 - Ảnh: AP
Miguel Almiron vừa đi vào lịch sử World Cup 2026 theo cách chẳng ai mong muốn. Tiền đạo của Paraguay trở thành cầu thủ đầu tiên bị truất quyền thi đấu vì vi phạm quy định mới của FIFA liên quan đến hành vi che miệng khi đối thoại với đối thủ.
Sự việc xảy ra trong chiến thắng 1-0 của Paraguay trước Thổ Nhĩ Kỳ sáng 21-6. Đây là trận đấu mà Paraguay buộc phải tránh thất bại để nuôi hy vọng đi tiếp sau trận thua Mỹ 1-4 ở lượt mở màn.
Chiếc thẻ đỏ đầu tiên vì che miệng nói chuyện ở World Cup
Paraguay khởi đầu như mơ khi Matias Galarza ghi bàn ngay phút thứ 2 bằng cú sút sệt đẹp mắt. Nhưng đến cuối hiệp 1, trận đấu bất ngờ nóng lên.
Sau khi đồng đội Isidro Pitta nằm sân vì va chạm, cầu thủ hai đội xảy ra tranh cãi. Trong lúc đi ngang qua hậu vệ Mert Muldur của Thổ Nhĩ Kỳ, Almiron đưa tay che miệng khi nói điều gì đó.
Muldur lập tức phản ứng và yêu cầu trọng tài chú ý.
Trọng tài Ivan Barton sau đó xem lại băng hình VAR trước khi rút thẻ đỏ trực tiếp với Almiron. Điều đáng nói là không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy cầu thủ Paraguay đã có phát ngôn phân biệt chủng tộc.
Quy định mới được FIFA ban hành từ tháng 4-2026 nhằm hỗ trợ cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc trên sân cỏ.
Nguồn gốc của quy định này xuất phát từ vụ việc ngôi sao Vinicius cáo buộc Gianluca Prestianni của Benfica đã có lời lẽ phân biệt chủng tộc với anh trong một trận đấu Champions League. Khi đó, Prestianni cũng che miệng trong lúc nói chuyện với cầu thủ người Brazil.
Dù vậy, FIFA khẳng định không cấm hoàn toàn hành động che miệng.
Trưởng ban trọng tài FIFA Pierluigi Collina giải thích: "Nếu đó là một cuộc trò chuyện thân thiện thì họ hoàn toàn có thể tiếp tục làm như vậy mà không gặp bất kỳ vấn đề gì".
Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi tôn trọng việc các cầu thủ là bạn bè và trò chuyện với nhau trước, trong hoặc sau trận đấu. Nhưng khi đó là một cuộc đối đầu căng thẳng thì hoàn toàn khác. Việc che miệng đồng nghĩa bạn có thể đang làm điều gì đó rất sai. Đó là hành động có chủ đích, chứ không phải phản xạ tự nhiên của cầu thủ".
Các đội tuyển đều đã được FIFA phổ biến quy định này trước khi World Cup khởi tranh và được cảnh báo rằng vi phạm sẽ bị truất quyền thi đấu ngay lập tức.
Almiron tỏ ra sững sờ khi nhận thẻ đỏ. Tuy nhiên cầu thủ 32 tuổi dường như cũng hiểu mình đã mắc sai lầm khi các đồng đội đến an ủi.
Một ngày sau trận đấu, cựu cầu thủ Newcastle lên tiếng trên mạng xã hội nhưng không đề cập trực tiếp đến chiếc thẻ đỏ.
Anh viết: "Tôi muốn cảm ơn nỗ lực của các đồng đội hôm nay khi chiến đấu hết mình trong từng pha bóng. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Thật tự hào khi là một phần của đội tuyển này".
Chiếc thẻ đỏ khiến Almiron chắc chắn bị treo giò ở trận cuối vòng bảng gặp Australia vào ngày 24-6. Đó có thể là đòn giáng mạnh với Paraguay trong cuộc đua giành vé vào vòng 32 đội.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận