Trạm hoạt hình

Marvel cho Iron Man 'nghỉ hưu' sau 61 năm tung hoành

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 19:30 | 16/10/2025

Tony Stark – người hùng áo giáp biểu tượng của Marvel – chính thức nói lời chia tay biệt danh "Iron Man" sau hơn sáu thập kỷ. Và trong "vũ trụ mới" của Marvel, anh không còn là siêu anh hùng nữa, mà là một "ông vua thép" sống trong thời kỳ u ám nhất.

Marvel - Ảnh 1.

Trong tập truyện Iron & Frost #1 vừa phát hành, thuộc chuỗi sự kiện Age of Revelation, Marvel đưa độc giả nhảy vọt 10 năm vào tương lai. Theo Screen Rant, sau một thập kỷ hỗn loạn, Tony Stark giờ đây không còn mang danh Iron Man, mà tự xưng là "Iron King" (Vua Thép).

Câu chuyện bắt đầu khi thế giới bị tàn phá bởi một loại virus X khiến con người biến thành dị nhân. Tony - người cũng bị nhiễm virus, dành suốt 10 năm nghiên cứu cách chữa trị. Khi gen dị nhân trong cơ thể được kích hoạt, da thịt anh biến thành kim loại thật, biến cụm từ "Iron Man" vốn là ẩn dụ thành… hiện thực.

Avengers đã tan rã, nhiều đồng đội thiệt mạng. Không còn nhóm siêu anh hùng để chiến đấu cùng, Tony gia nhập một tổ chức ngầm mang tên Hellfire Club, vốn là tập hợp các dị nhân tội phạm từng thống trị thế giới ngầm. Tại đây, anh nắm quyền lãnh đạo với danh xưng Iron King - một vị vua nổi loạn giữa thời loạn lạc.

Marvel - Ảnh 2.

Khi Marvel không cho "Iron King" là siêu anh hùng

Mười năm trôi qua, nước Mỹ bị thống trị bởi một thế lực dị nhân độc tài có tên Revelation. Trong bối cảnh ấy, Tony Stark dẫn đầu nhóm kháng chiến ngầm chống lại chế độ này. Anh trở thành "người hùng phản diện" - một kẻ ngoài vòng pháp luật, chiến đấu cho tự do nhưng bằng những cách ngày càng đen tối hơn.

Ngay cả Emma Frost, đồng minh cũ của anh, cũng được cảnh báo: "Người mà cô từng biết - Tony Stark, đã không còn nữa".

Và quả thật, với cơ thể kim loại, tâm thế lạnh lùng và niềm tin cũ bị bào mòn, Tony của "thời hoàng kim Avengers" đã chết, chỉ còn lại một "Iron King" cô độc và đầy tổn thương.

Marvel - Ảnh 3.

Sự kiện Age of Revelation được xem là bước ngoặt cực gắt trong lịch sử Marvel. Sau 61 năm gắn liền với hình tượng người hùng áo giáp, Tony Stark chính thức bước sang kỷ nguyên mới - đen tối hơn, phức tạp hơn, nhưng cũng "ngầu" theo cách rất khác.

Nếu trước đây Iron Man tượng trưng cho lý tưởng và công nghệ, thì Iron King là biểu tượng của sự nổi loạn, mất mát và bản lĩnh sinh tồn trong một thế giới không còn chỗ cho anh hùng.

Câu chuyện đang khiến fan Marvel "bùng nổ" bàn luận: có phải Tony Stark thực sự đã "thoát xác", hay chỉ đang "dark mode" tạm thời?

Marvel cho Iron Man 'nghỉ hưu' sau 61 năm tung hoành - Ảnh 4.Sony và canh bạc tỉ đô Marvel cho Iron Man 'nghỉ hưu' sau 61 năm tung hoành - Ảnh 5.Miraculous Ladybug phần 2 rục rịch trở lại sau 2 năm 'bặt vô âm tín' Marvel cho Iron Man 'nghỉ hưu' sau 61 năm tung hoành - Ảnh 6.Đạo diễn huyền thoại Pokémon chính thức bị 'cấm cửa' làm game mới
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Trạm Hoạt Hình