
Martim Fernandes đá phản lưới nhà từ khoảng cách gần 40m ở Europa League - Ảnh: DAZN
Ở tứ kết lượt đi Europa League, CLB Porto bị Nottingham Forest cầm hòa 1-1 trên sân nhà. Đáng chú ý, bàn thắng của đội khách đến từ một tình huống "đốt lưới nhà" khó tin của Martim Fernandes.
Phút 13, Porto kiểm soát bóng ở khu vực gần vòng tròn giữa sân trước sức ép từ đối thủ. Trong một pha phối hợp, Thiago Silva chuyền ngang cho Martim Fernandes bên cánh phải. Hậu vệ trẻ nhận bóng và chuyền về cho thủ môn Porto - Diogo Costa.
Tuy nhiên, đường chuyền của Fernandes lại đi hơi mạnh. Thủ môn Costa lúc này đã dâng cao gần rìa vòng cấm và không kịp lùi về xử lý. Bóng đi thẳng vào khung thành trong sự bất lực của hàng thủ Porto.
Chỉ 7 phút sau tình huống phản lưới, Fernandes gặp chấn thương và buộc phải rời sân. Đây là một ngày thi đấu đáng quên với hậu vệ trẻ người Bồ Đào Nha.
Dù vậy, tương lai của Fernandes vẫn được đánh giá rất cao. Anh trưởng thành từ học viện trẻ của Porto, sau đó thi đấu cho đội B trước khi được đôn lên đội một. Ở cấp độ đội tuyển, hậu vệ này hiện là thành viên của đội U21 Bồ Đào Nha. Anh được xem là một trong những tài năng trẻ giàu triển vọng của bóng đá nước này.
Về phía Nottingham Forest, bàn phản lưới nhà của Fernandes giúp đội có thêm cơ hội giành vé vào bán kết Europa League lần đầu tiên kể từ mùa 1983-1984. Trận tứ kết lượt về giữa hai đội sẽ diễn ra lúc 2h sáng ngày 17-4 (giờ Việt Nam).
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận