
Một thầy cúng bị bắt sau khi hứa dùng nghi lễ tâm linh giúp Mali thắng Senegal ở tứ kết AFCON 2025 - Ảnh: REUTERS
Một thầy cúng tên Sinayogo đã tự nhận mình sở hữu sức mạnh siêu nhiên, có khả năng tác động đến kết quả các trận đấu bóng đá. Dựa trên lời khẳng định đó, người này kêu gọi các cổ động viên góp tiền để "tài trợ" cho các nghi lễ tâm linh. Ông cam kết sẽ "làm phép" giúp đội tuyển Mali đánh bại Senegal và giành vé vào bán kết Giải vô địch bóng đá châu Phi (AFCON) 2025.
Theo các báo cáo, Sinayogo đã tiếp cận các nạn nhân thông qua mạng xã hội và truyền miệng. Lợi dụng niềm tin vào yếu tố mê tín, ông ta thuyết phục nhiều cổ động viên chuyển tiền. Tổng số tiền thầy cúng này nhận được vào khoảng 33.500 euro.
Tuy nhiên, mọi việc không diễn ra như những gì được hứa hẹn. Ở vòng tứ kết AFCON 2025, đội tuyển Mali để thua Senegal với tỉ số 0-1 và chính thức bị loại. Kết quả này khiến nhiều người hâm mộ, đặc biệt là những người đã góp tiền cho các "nghi lễ", bày tỏ sự tức giận.
Theo truyền thông địa phương, sau khi đội tuyển Mali bị loại, một nhóm người đã kéo đến nhà của Sinayogo để đòi lại tiền. Trước nguy cơ xảy ra xô xát và mất trật tự, lực lượng cảnh sát đã có mặt, đưa người đàn ông này rời khỏi hiện trường.
Từ sự việc này, cảnh sát Mali đã vào cuộc điều tra và hiện Sinayogo đang phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến gian lận, lừa đảo và lợi dụng niềm tin mê tín của công chúng.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận