Nhắc đến thiết sa chưởng, nhiều người thường nghĩ ngay tới cảnh các cao thủ võ hiệp cắm tay vào chảo cát nóng bốc khói nghi ngút như trong phim kiếm hiệp. Nhưng với Zhang Longxiang (Trương Long Tường), người đã dành hơn hai thập kỷ theo đuổi môn công phu này, thực tế lại khác xa màn ảnh.

Zhang Longxiang luyện thiết sa chưởng được hơn 20 năm.
Luyện thiết sa chưởng khiến tay to gấp đôi bình thường
Ở tuổi 45, ông đang gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc nhờ khả năng dùng một chưởng bổ vỡ 8 viên gạch trắng hoặc dùng mu bàn tay đóng đinh thép dài 5cm vào gỗ. Điều đặc biệt hơn cả là bàn tay phải của ông hiện dày khoảng 8cm, gần gấp đôi người bình thường.
"Thiết sa chưởng không phải kiểu lấy tay chọc vào cát nóng như trên phim. Đó là kết quả của quá trình luyện tập lâu dài với bao cát chứa hạt thép", Zhang nói.

Tay phải của Zhang to gấp đôi người bình thường, khi dày tới 8cm.
Theo Sina, Zhang (sinh ra tại huyện Lương Sơn, tỉnh Sơn Đông) mê võ thuật từ nhỏ và từng học nhiều bài quyền, binh khí truyền thống. Sau khi xem Anh hùng xạ điêu, ông đặc biệt bị cuốn hút bởi thiết sa chưởng vì cho rằng đây là một trong số ít "thần công" ngoài đời thật.
Dù nung nấu ý định học từ lâu, mãi đến năm 25 tuổi Zhang mới gặp được một người thầy khi đang làm đội trưởng bảo vệ cho một công ty. Vị sư phụ đồng ý truyền dạy kỹ thuật nhưng yêu cầu ông phải tự mình kiên trì luyện tập trong nhiều năm trước khi chính thức nhận làm đệ tử.
Từ đó, Zhang bắt đầu những ngày tháng "vỗ cát nhiều hơn vỗ vai". Mỗi ngày ông dành một đến hai tiếng liên tục đập, chặt và vỗ vào bao cát chứa bi thép. Song song đó, ông dùng một loại thuốc gia truyền để xoa tay nhằm giảm chấn thương và kích thích cơ phát triển.
Hai mươi năm trôi qua, đôi tay của Zhang cũng thay đổi đáng kể. Các khớp tay nổi chai dày, lòng bàn tay to và cứng hơn bình thường. Nhưng theo ông, điều khó nhất không phải đau tay mà là sự kiên trì.
"Nếu vài ngày không luyện, bàn tay sẽ mềm đi ngay", ông nói.

Nam võ sĩ chỉ dùng một chưởng để bổ được 8 viên gạch.
Nhờ tham gia nhiều giải đấu thiết sa chưởng, Zhang dần có tiếng trong giới võ thuật và giành không ít huy chương. Tuy nhiên ông cho biết điều khiến mình trăn trở nhất lại là việc công chúng hiểu sai về môn võ này.
Ông nhớ có lần được mời tới biểu diễn tại một sự kiện lớn. Khi đến nơi, Zhang bất ngờ thấy ban tổ chức đang đun nóng một nồi cát lớn vì nghĩ ông sẽ biểu diễn màn "thọc tay vào cát nóng" như phim kiếm hiệp.
"Tôi phải giải thích rằng làm vậy chỉ tổ gây bỏng và hỏng tay", ông kể. "Phim ảnh khiến nhiều người biết đến thiết sa chưởng, nhưng cũng khiến họ hiểu sai về nó".
Hiện Zhang sống tại Tế Nam và đang chuẩn bị mở võ quán riêng để truyền dạy thiết sa chưởng cho thế hệ trẻ. Ông cho biết mình đã có hàng trăm học viên trên khắp Trung Quốc, thậm chí có người lặn lội từ Urumqi (thuộc khu tự trị Tân Cương) tới xin học.
Dù nổi tiếng với khả năng "ra chưởng phá gạch", Zhang vẫn luôn nhắc học trò một điều: "Tuyệt đối không được dùng sức mạnh để bắt nạt người khác".
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận