Khi chính quyền Tokyo nới lỏng quy định trang phục, để nhân viên có thể mặc quần đùi đi làm trong mùa hè, nhiều người kỳ vọng đây sẽ là bước tiến giúp môi trường công sở bớt gò bó giữa những đợt nắng nóng kỷ lục. Thế nhưng, điều gây bàn tán nhiều nhất lại không phải chiếc quần ngắn, mà là... lông chân của nam giới.
Trên truyền thông Nhật Bản, cụm từ "sune-hara" (tạm hiểu là "quấy rối bằng lông chân") thậm chí được dùng để mô tả cảm giác khó chịu của một số phụ nữ khi phải nhìn thấy đôi chân trần của đồng nghiệp nam trong văn phòng. Tranh luận vì thế nhanh chóng vượt khỏi câu chuyện ăn mặc, chạm đến quan niệm về phép lịch sự và chuẩn mực ngoại hình nơi làm việc.

Ngày càng nhiều nam giới chọn mặc quần đùi đi làm - Ảnh: The New York Times
Sau hơn 30 năm gắn bó với bộ trang phục công sở truyền thống gồm quần tây, sơ mi, áo vest và cà vạt, ông Watanabe Noboru (53 tuổi), nhân viên lĩnh vực môi trường của chính quyền Tokyo, lần đầu đến cơ quan trong áo thun và quần đùi kaki. Ban đầu ông khá ngại vì phải để lộ chân, nhưng sau đó thừa nhận sự thoải mái khiến mình nhanh chóng quen với lựa chọn mới.
Ông cho biết đồng nghiệp nhận xét mình trông trẻ hơn, dễ gần hơn và bầu không khí trong văn phòng cũng trở nên cởi mở hơn.
Mặc quần đùi được, còn tiêu chuẩn ngoại hình thì sao?
Quy định mới là bước tiếp theo của chương trình "Cool Biz" được Nhật Bản triển khai từ năm 2005 nhằm khuyến khích nhân viên giảm bớt áo vest, cà vạt để tiết kiệm năng lượng trong mùa hè. Năm nay, chính quyền Tokyo lần đầu khuyến khích cả việc mặc quần ngắn, trong bối cảnh nhiệt độ liên tục lập kỷ lục và nhu cầu giảm sử dụng điều hòa ngày càng lớn.
Tuy nhiên, không phải ai cũng hào hứng. Khảo sát của Gorilla Clinic thực hiện vào tháng 6 cho thấy 53,5% người tham gia phản đối việc mặc quần đùi đi làm, trong khi 46,5% ủng hộ. Với nhóm phản đối, lý do phổ biến nhất ở cả nam lẫn nữ đều liên quan đến vóc dáng và lông trên cơ thể.

Ai mà có ngờ, lông chân lại là "nhân vật chính" sau khi chính quyền Tokyo nới lỏng quy định trang phục đi làm - Ảnh: The New York Times
Nhiều ý kiến cũng cho rằng cuộc tranh luận phản ánh sự khác biệt trong kỳ vọng dành cho hai giới. Giáo sư Atsuko Tamada, giảng viên Đại học Chubu, nhận định phụ nữ từ lâu phải dành nhiều thời gian và chi phí cho việc tẩy lông, chăm sóc chân cũng như lựa chọn trang phục phù hợp. Theo bà, nếu nam giới được khuyến khích mặc quần ngắn hoặc đi sandal thì cũng cần nhìn nhận lại những tiêu chuẩn đang áp dụng với phụ nữ.
Dù vậy, không phải nữ nhân viên nào cũng phản đối. Ruai Sajiki (23 tuổi), làm việc tại chính quyền Tokyo, cho biết việc nhìn thấy chân trần trong văn phòng có thể khiến một số người không quen, nhưng cô không thấy phiền khi cấp trên hỏi trước về việc mặc quần đùi đi làm. Theo cô, việc tồn tại nhiều quan điểm khác nhau là điều khó tránh.
Trong khi đó, ông Toshio Suzuki (57 tuổi), phụ trách quan hệ công chúng của chính quyền Tokyo, vẫn chưa dám mặc quần ngắn. Ông chỉ chọn quần co giãn và cạo phần lông ở mắt cá chân bị lộ ra ngoài vì không muốn bị xem là thiếu gọn gàng hoặc khiến đồng nghiệp nữ khó chịu.
Không chỉ vì thẩm mỹ, ông Akifumi Funatsu - giám đốc Gorilla Clinic - cho biết ngày càng nhiều khách hàng nam tìm đến dịch vụ triệt lông bằng laser, vì xem đây là một phép lịch sự khi mặc quần đùi. Theo ông, quan niệm cho rằng nam giới nên có ít lông chân hơn đã góp phần thúc đẩy xu hướng này.
Từ câu chuyện chống nóng, chiếc quần đùi đã mở ra một cuộc tranh luận lớn hơn về ranh giới giữa sự thoải mái cá nhân, hình ảnh chuyên nghiệp và những tiêu chuẩn ngoại hình vẫn đang tồn tại trong môi trường công sở Nhật Bản. Có lẽ điều ít ai ngờ nhất là nhân vật được nhắc đến nhiều nhất trong cuộc tranh luận ấy lại chính là... lông chân.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận