* Em có bạn gái, bạn em luôn sẵn sàng đáp ứng nhiệt tình mỗi khi em muốn. Em chỉ lo là bạn ấy mạnh như thế thì bạn sẽ “cho” cả người khác nữa, vậy em có nên cưới bạn ấy không?… 

BÍ BO (Đồng Nai) 

- "Ngùn ngụt" như thế thì quá tốt rồi! Người ta lại sợ các cô "lạnh như băng", em có sướng còn không biết hưởng, còn thắc mắc đông tây này nọ... Sau khi “được” tất cả thì em bèn đánh giá, nghi ngờ người con gái đã hiến dâng trọn vẹn cho mình. Chỉ sợ sức khỏe em không "đối ứng" lại được, còn nếu ổn thì thật chuẩn không cần chỉnh với cô dâu nhiệt tình thế này!

undefined
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận

    Tin Mới Nhất
    Tin mới Trạm Hoạt Hình

      Những khám phá hài hước

      Bạn trai giống như thanh kẹo sô cô la, nếm vào thì rất ngon. Bạn gái giống như chiếc bánh pizza, vừa nóng vừa cay, độ ngon phụ thuộc vào tâm trạng.

      10/04/2025 20:07

        Cái lợi của lính mới!

        Ai bảo phận 'lính mới' có nhiều bất lợi, nhiều khi lính mới cũng có nhiều cái lợi lắm đó nhe!

        09/04/2025 19:56

          Phòng xả xì chét

          Ai đang gặp mấy cái chuyện bực mình thì vô đây xem để xả cho hết xì chét.

          08/04/2025 22:05

            Tri kỷ được mấy ai

            Hiểu ta nhất chỉ có chị kế toán. Thương ta nhất chỉ có nhỏ đồng nghiệp. Cảm thông với ta nhất chỉ có chị nhân sự phòng kế bên.

            08/04/2025 16:05

              Vì sao ta cần có nàng?

              Ta sẽ hạnh phúc khi thể hiện trách nhiệm người chồng bằng cách đều đặn đưa tiền lương cho vợ mỗi tháng.

              07/04/2025 20:00