
Hai con gái lo lắng khi thấy bố bị đau chân
"Bố ơi! Bố ơi! Giờ con phải làm sao?", hai bé gái tỏ vẻ lo lắng khi thấy bố bị trầy chân chảy máu.
"Bố ơi! Bố ơi! Giờ con phải làm sao?", hai bé gái tỏ vẻ lo lắng khi thấy bố bị trầy chân chảy máu.
"Có sao không sen ơi! Đừng vậy, tui lo lắm!", chú khỉ said.
“Số lượng bệnh nhân tiểu đường ở độ tuổi dưới 40 đang tăng nhanh chóng, với tỷ lệ cao tới 5,9%”, Xinhua ngày 18-11 cho hay.
Đoạn video ghi lại cảnh bé trai không biết bằng cách nào lẻn vào phòng, tự chốt cửa và không thể mở ra được khiến cả nhà lo lắng, hoảng loạn.
Bé trai rất lo lắng khi thấy mẹ chuyển đến bệnh viện, nhưng cậu bé không biết rằng mẹ đến đây chỉ để sinh em bé. Vì vậy, cậu bé liên tục nói mẹ rằng: "Con cần mẹ và yêu mẹ rất nhiều".
Một thanh niên nhạy cảm, hay lo lắng đang sống trong cuộc sống êm đềm bỗng nhiên một ngày dịch bệnh kéo đến. Mọi thứ rối tung và thay đổi. Liệu chàng trai có thoát khỏi những nỗi ám ảnh về Corona?
Mèo mà nằm ôm tiền vàng là một năm tài lộc, phất lên thôi.
Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Quý Mão chính thức kết thúc từ hôm qua, nhưng nhiều người vẫn muốn kéo dài kỳ nghỉ để hưởng thụ thêm vài ngày 'ngủ nướng'.
"Đã cố tình đứng việt vị rồi mà vẫn cứ chuyền bóng cho tôi là sao?", cầu thủ said.
Bị con rái cá rượt đuổi, nhóm thanh niên hết nhảy xuống sông rồi lại leo lên bè khiến nhiều người xem phì cười.
Trong 10 giây, hãy di chuyển hai que diêm để phép toán này trở nên chính xác.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.