
Lionel Messi tỏa sáng ở trận đấu cuối cùng cho tuyển Argentina trên sân nhà - Ảnh: REUTERS
Theo tờ Ole (Argentina), Lionel Messi nói trước giờ bóng lăn: "Sẽ là trận cuối cùng trên sân nhà", biến trận đấu thứ 194 của anh cho tuyển quốc gia thành một đêm không thể nào quên. Bất chấp tuổi 38, bất chấp đôi chân không còn nghe theo ý chí như xưa, Leo vẫn chứng minh anh là "lá cờ" bất tử của Albiceleste.
Không chỉ khán giả trên sân, chính Messi cũng không giấu được xúc động. Ngay trong phần khởi động, khi khán đài đồng loạt hô vang tên anh, đôi mắt số 10 nhòa lệ. Trên khán đài là vợ Antonela, bố Jorge, mẹ Celia cùng toàn bộ gia đình khiến anh càng khó kìm nén cảm xúc.
Messi bước ra sân với ba con trai, lần đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu chính thức tại quê nhà có cảnh ấy. Khoảnh khắc anh cúi xuống vuốt tóc Mateo trong đường hầm khiến cả sân vỡ òa.
Về chuyên môn, Messi khởi đầu khá chệch choạc, "mỗi pha chạm bóng như một lời tạm biệt dài" - theo miêu tả của báo chí Argentina. Nhưng rồi anh lại biết cách định đoạt trận đấu. Phút 39, từ đường chuyền dọn cỗ của Julian Alvarez, Messi khéo léo tâng bóng giữa vòng vây bốn hậu vệ Venezuela, ghi bàn thứ 114 cho tuyển quốc gia. Tham gia trận này cũng giúp anh san bằng kỷ lục 72 trận ở vòng loại World Cup cùng Ivan Hurtado, đồng thời trở thành cầu thủ ghi bàn liên tiếp trong 20 năm qua - một cột mốc chưa ai chạm tới.
Sau hành động thể hiện sự cảm ơn Alvarez, Messi lại ngẩng mặt lên trời, dành tặng bàn thắng cho người mẹ Celia, cũng là người đã dắt cậu bé Messi đến sân Grandoli khi mới 4 tuổi.
Hiệp hai, anh tiếp tục "mang gene Maradona" khi tạo cảm hứng trong bàn thắng của Lautaro Martinez, rồi tự mình ghi thêm bàn thứ hai để ấn định chiến thắng 3-0.
Khép lại, Messi ôm chầm từng đồng đội và xác nhận: "Đây là trận chính thức cuối cùng của tôi cho đội tuyển Argentina trên sân nhà". Còn tương lai, ngôi sao 38 tuổi thận trọng: "Tôi chỉ muốn tận hưởng, rồi sẽ tính tiếp. Tất nhiên, mục tiêu là World Cup lần thứ sáu".
Trận đấu này có thể là lời chia tay chính thức của Messi với sân nhà, nhưng với người hâm mộ, Lionel Messi là biểu tượng bất tử.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận