
Lionel Messi khiến fan xúc động khi viết về cha - Ảnh: Instagram
"Cha à, con vẫn không thể tin rằng cha đã ra đi. Con không thể chấp nhận điều đó, hay đúng hơn là con không muốn chấp nhận. Thật khó để tưởng tượng rằng con sẽ không còn gặp cha, chúng ta sẽ không còn nói chuyện với nhau nữa. Con biết cha đã chịu đựng rất nhiều và sự ra đi này có lẽ là điều tốt nhất, nhưng cha đã ra đi quá sớm. Chúng ta vẫn còn rất nhiều điều để cùng nhau tận hưởng", Messi viết.
Messi tiếp tục nhắc đến World Cup 2026: "Cha cứ hỏi con về việc tham dự kỳ World Cup cuối cùng đó, nhưng chỉ vài ngày trước khi giải đấu bắt đầu, tình trạng của cha trở nên tệ hơn. Đó là lần đầu tiên cha không thể có mặt ở một giải đấu cùng con. Nhưng mẹ cứ nói với con rằng cha sẽ khỏe lại và đủ sức đi xem. Con cứ nói với cha rằng chúng ta sẽ vào đến trận chung kết để cha có thể đến".
Argentina sau đó thực sự vào chung kết, nhưng Messi không thể mang chiếc cúp về cho cha như mong muốn. "Sau mỗi trận đấu, con lại chờ tin nhắn của cha và nhớ cha. Đó là lúc con nhận ra tình hình nghiêm trọng đến mức nào", anh viết.
"Chúng ta đã vào đến trận chung kết, nhưng cha không thể có mặt. Con muốn giành chiến thắng để mang chiếc cúp về cho cha và cho cha xem một chiếc cúp mới. Con đã không làm được. Đôi chân con đã không còn sức. Lần này con cố vượt qua giới hạn thể chất của mình, nhưng con không thể. Con chưa bao giờ cảm thấy ổn", Messi chia sẻ.
Sau đó, Messi viết về khoảng trống mà cha để lại: "Con không biết mình sẽ làm gì nếu không có cha, con không biết phải tiếp tục thế nào. Con chỉ biết chơi bóng, và bây giờ con thực sự nghi ngờ liệu mình có thể tiếp tục làm điều đó lâu hơn nữa hay không".
Messi cũng nhắc lại quãng đường hai cha con đã đi cùng nhau: "Cha đã ở bên con ngay từ đầu, và chúng ta đã ở bên nhau gần đến cuối. Tại sao cha không thể cố gắng thêm một chút nữa để chúng ta có thể hoàn thành hành trình này cùng nhau?".
Khép lại bài chia sẻ, Messi viết: "Con sẽ nhớ cha rất nhiều. Nhưng cha sẽ luôn ở bên con, đặc biệt là trong cách con nuôi dạy các con của mình, bởi con sẽ dạy dỗ và hướng dẫn chúng như cách cha đã làm với con. Hãy yên nghỉ và từ trên cao hãy tiếp tục dõi theo, chăm sóc chúng con như cha đã làm ở đây. Cảm ơn cha vì tất cả. Con yêu cha, cha à".
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận