Showbiz muôn màu

Lê Tuấn Khang: Tôi tửng tửng thiệt!

TRAI ÚC

Đăng lúc 17:30 | 04/05/2025

Đây là lần đầu tiên tác giả 'đám giỗ bên cồn' - Lê Tuấn Khang - nhận trả lời phỏng vấn để chia sẻ sâu hơn về con người và cuộc sống mà anh bảo 'có sao sống vậy, diễn chi cho mệt!'.

Lê Tuấn Khang: "Quê tôi... tiền bạc không có nghĩa lý gì so với tình nghĩa"

Đùng một cái nổi tiếng rần rần, hút hàng triệu lượt theo dõi trong trên TikTok. Lúc đó Lê Tuấn Khang ra sao?

- Tôi cứ nằm rồi luẩn quẩn trong nhà á (cười). Tôi không thể tưởng tượng được, cảm giác nổi tiếng nó lạ lắm. Nếu có sự chuẩn bị để nổi tiếng chắc tôi sẽ bình thường. Còn đằng này tôi thấy như bị ép tim lắm, quá là khủng khiếp luôn.

Trên mạng còn đồn tôi đi trốn này nọ nhưng mà có đâu (haha). Nhà có tôi Lê Tuấn Khang, em gái Lê Kim Luyến, em út Lê Tuấn Khiêm. Em út tôi mới 2 tuổi nên ba mẹ làm cổng rào cao lên, tránh em chạy ra ngoài sông. Chắc mọi người thấy nhà tôi kín cổng cao tường quá nên tưởng tôi đi sang cồn khác (cười lớn).

Nội dung miền Tây thì ai cũng làm, nhưng tại sao Lê Tuấn Khang lại "phủ sóng" mạnh mẽ đến vậy? Bạn nghĩ sự khác biệt của mình nằm ở đâu?

- Thú thật tôi chả qua trường lớp quay dựng. Tôi cứ quay, chỉnh sửa từ từ, làm sao cho video dễ hiểu nhất có thể rồi đăng lên. Có video tôi mất cả tháng mới hoàn thành, chăm chút từng góc máy. Tôi có sản phẩm vừa ý mình là được, chứ không áp lực bất cứ điều gì. Với tôi nội dung về miền Tây phong phú vô cùng nên không sợ bí ý tưởng.

Có lẽ sự chân thành, đặc sản quê tôi có sao tôi tả lại y chang vậy nên đã chạm đến trái tim người ta. Đám giỗ bên cồn, món ăn dân dã, cảnh sông nước thơ mộng, mấy bà tám nhiều chuyện, nhà thiếu cái gì chạy qua hàng xóm hú mượn... là những điều quen thuộc, gần gũi ở miền Tây. Ngoài ra, chắc mọi người cũng thích tôi, tính tẻn tẻn, làm những chuyện kịch tính, động trời, báo hết gia đình đến hàng xóm, gây chuyện xong mẹ kêu về uống thuốc là xong. Haha!!!

Lê Tuấn Khang - Ảnh 1.

Tranh vẽ Lê Tuấn Khang của Tuổi Trẻ Cười - Tranh: LEO

Chỉ xài điện thoại quay mà góc máy của Lê Tuấn Khang được khen rất điện ảnh. Bí kiếp nằm ở đâu?

- Tôi là fan của Châu Tinh Trì, ảnh hưởng từ vua hài này khá nhiều đó nha (cười lớn). Tôi hay nói vui kiểu là mình quay phim không đâu vô đâu, nhưng có thể sáng tạo thoải mái. Tôi xem phim chiếu rạp cũng nhiều nhưng ít để ý góc quay. Trong các video của mình, tôi tự tưởng tượng ra cảnh quay rồi chế đồ để thực hiện cho bằng được. Ví dụ tôi tự chế ván trượt, cánh tay để quay trên cao rồi lia máy cận mặt, hay gắn điện thoại vào nhánh cây dài để làm flycam cũng xịn (cười).

Làm cách nào mà Khang biến cả xóm mình thành "đoàn gánh hát" để đóng phim vậy?

- Người thân, hàng xóm ai cũng hào hứng. Tôi cứ hẹn bà Sáu, dì Chín, ông Tám... Ai rảnh lúc nào thì quay lúc đó, rồi về cắt ghép, chỉnh sửa. Tất cả mọi người đều là nhà quê, tự làm y như mình sống vậy thôi. Tôi thấy dàn diễn viên mấy chục người của mình ai cũng có năng khiếu diễn xuất chứ bộ... haha. Thường thì tôi nhắc thoại, câu thoại sao mà để mọi người nhớ một cách tự nhiên, giống như miệng họ nói hằng ngày. Ví dụ tôi kêu nhân vật nói: "Chó bà sáu Lan cắn banh bà bầy vịt của tao rồi". Câu này đố ai, không phải dân miền Tây rặt mà nói được!

Có lần tôi ngỏ lời trả công cho hàng xóm, quay mỗi ngày khoảng 500.000 - 600.000 ngàn đồng. Mấy bà liền bảo: "Mày mà trả tiền là tao nghỉ, không quay gì hết nha". Cái vậy tôi mới dồn vài ngày được mấy triệu đồng mua mấy thùng nước mắm, bột ngọt, cây đường... bự bự để tặng cho... diễn viên (cười lớn). Người dân ở dưới quê tôi là vậy đó. Tiền bạc không có nghĩa lý gì so với tình nghĩa đâu.

Nếu đủ "chín" tôi sẽ đi học

Hỏi thật, lý do gì khiến bạn quyết đi casting phim của Lý Hải vậy?

- Ngày xưa tôi đã mến mộ anh Lý Hải qua series ca nhạc Trọn đời bên em. Khi anh Lý Hải tổ chức casting Lật mặt 8, nhiều fan ùa vào xúi, ủng hộ. Tôi thấy cũng "dui dui" rồi làm liều đón xe lên Sài Gòn "chơi tới". Lần đầu gặp anh Lý Hải tôi run mà đứng không vững luôn. Dần dần tiếp xúc thì tôi thấy ảnh hiền như cục đất là có thiệt. Tôi nghĩ bụng rằng mình, anh Lý Hải hay ai ở dưới miền Tây đều có sự chất phác, dễ gần như vậy.

Trước đó tôi có đóng một phim với vài phân cảnh nhưng chưa ai để ý (cười). Khi quay phim anh Lý Hải là tối đó tôi hồi hộp ngủ không được. Cái tôi sợ nhất là bị la, nhưng mà chả ai la tôi hết. Có chú Long Đẹp Trai chỉ tôi bí kíp là hít thở sâu là hết run, tôi làm theo mấy lần ai dè đúng thiệt (cười lớn).

Quay phim xong tôi nằm một chỗ và suy nghĩ không biết mình làm có tốt không. Anh Lý Hải đi ngang bảo: "Khang ơi anh mới bên phòng dựng về. Phân cảnh của em ok nha". Tôi hỏi lại cho chắc: "Ủa ok thiệt không anh?". Anh khen làm tôi thấy dui và nhẹ hết cả người. Tôi sợ nhất là mình làm dở, rồi mất thời gian của các anh chị mà thôi.

Lý Hải nhận xét gì về Lê Tuấn Khang - "ông trùm content miền Tây"?

- Haha, tôi không dám nhận mình là ngôi sao hay là người nổi tiếng. Tôi may mắn khi được ngồi tâm tình với anh Lý Hải. Anh chia sẻ, hướng dẫn cho tôi về nội dung, góc quay. Tôi có thắc mắc: "Ủa cảnh đó anh quay ban đêm à?". Anh bảo: "Không anh quay ban ngày, về hậu kỳ kéo sáng đồ lên". Tôi thấy sao mà hay dữ vậy ta (cười).

Anh Lý Hải không có thời gian xem video của tôi. Vợ anh - chị Minh Hà - có đưa anh xem vài video gần đây của tôi thì ảnh khen dễ thương, sáng tạo. Lý Hải khuyên tôi nên học thêm về đạo diễn và diễn xuất. Tôi còn rụt rè, sợ làm không được nên chưa dám nghĩ nhiều. Để coi vài tháng, hay một hai năm nữa ra sao, nếu đủ bản lĩnh tôi sẽ đi học. Haha!!!

Bình thường bạn chỉ cần chiếc điện thoại và diễn, còn lên đoàn phim là toàn ống kính "xịn". Bạn có bỡ ngỡ?

- Ở dưới quê tôi quay phim bằng điện thoại, dữ dằn lắm là có máy ảnh cầm tay nhỏ nhỏ, kèm cái chân máy là xong. Còn lên đoàn phim, máy móc quá trời, ống kính bự chảng. Diễn viên thì mấy trăm người, chưa kể người dân tò mò coi diễn. Tôi thấy mà ngợp, gì mà dữ dậy, hơn cả đám cưới luôn. Haha!!!

Có bên chi 1 tỉ đồng... mà tôi không làm

Từ chàng trai chăn vịt đến TikToker đình đám. Hành trình ấy có gì vui?

- Thời còn chăn vịt, sáng tôi lụm trứng, trưa thì suy nghĩ ăn cái gì, tới đó là hết (cười lớn).

Có đợt da tôi đen mà bóng, do tắm nước dơ nên cũng bị lác nhẹ (haha). Tôi mới xin cha mẹ lên Sài Gòn làm việc, kiếm chút vốn. Ban đầu tôi làm công ty gỗ với chú Tư ở quận 9, lương 6 triệu đồng/tháng. Ban đêm tôi đăng ký chạy xe ôm công nghệ. Sau đó, lương tăng lên 9 triệu đồng, cộng thêm tiền chạy xe thì mỗi tháng được gần 15 triệu đồng. Tôi thấy mình sướng vì ở nhà chú Tư, thím Tư lo hết trơn, mỗi tháng chỉ phụ 500.000 tiền nhà. Làm ba năm, tôi dư khoảng 300 triệu đồng. Tôi gửi tiền về cho cha mẹ chăn nuôi thêm.

Lúc dịch bệnh tôi trở về quê. Buồn buồn tôi quay YouTube, TikTok cho vui. Ban đầu, tôi có một người đăng ký. Điện thoại cùi của tôi còn không đủ dung lượng ghi hình. Tôi xin vào một trại gà ở Tiền Giang làm việc, một ngày lương hơn 200.000 đồng. Làm được một tháng, tôi thấy mức lương vậy làm sao mà mua được điện thoại xịn bèn lên lại Sài Gòn làm việc chỗ cũ. Trước khi mua điện thoại, tôi mượn máy thử dữ lắm mới quyết định mua. Trời ơi, cái máy mắc tiền, tới mấy chục triệu đồng, mua về xài không được là lỗ chết!

Tôi cứ quay phim rồi dần dần thay đổi. Năm đầu tôi quay mấy cảnh vùng quê... rồi đăng lên thôi, chứ đâu có nghĩ được người ta coi gì đâu. Năm thứ hai tôi chuyển sang nấu ăn. Năm thứ ba là quay những câu chuyện ở xóm. Còn năm nay là năm thứ tư nè, tôi chưa biết quay gì, có khi xui xui chắc nghỉ quay luôn. Haha!!!

Đằng sau những clip hài hước là một Lê Tuấn Khang như thế nào?

- Ngoài đời tôi cũng y chang trong các video. Ai gặp tôi ở ngoài cũng nói vậy. Tôi tửng tửng thiệt, nếu không có mà người ta nói là tôi cự liền. Có người cũng bảo tôi diễn sâu. Tôi không biết diễn là diễn sao luôn. Có sao tôi thể hiện vậy chứ diễn chi cho mệt trời (cười lớn).

Thật ra khi được chú ý, tôi cũng quan tâm đến chuyện kiếm tiền để có chi phí sinh hoạt. Cha mẹ hay ông bà có bệnh thì còn có tiền để thuốc thang. Lúc tôi mới chớm chớm lên á thì có nhiều bên liên hệ quảng cáo. Có bên trả gần 1 tỉ đồng, khủng quá trời luôn. Nhưng tôi không làm vì thấy sản phẩm không ổn, không chất lượng. Nói thiệt, tôi cần tiền chứ, nhưng không thể nhận tiền rồi làm ảnh hưởng đến anh chị xem clip của mình. Tôi thấy tính mình từ nhỏ đến giờ đã vậy chứ không phải thấy điều gì rồi mới ngộ nhận ra.

Tận sâu bên trong, ước mơ lớn nhất của Lê Tuấn Khang là gì?

- Hiện tôi chưa dám ước mơ, hoài bão gì cao xa. Tôi đang đam mê phim ảnh và cố gắng làm tốt nhất có thể, chứ không nghĩ mình là diễn viên hay sao xiếc gì. Những năm sắp tới, nếu có cơ hội tham gia phim thì tôi sẽ nắm bắt. Còn không tôi cứ tiếp tục ở quê làm video cho anh chị mình xem cho dzui nha! (cười tươi).

Cảm ơn Lê Tuấn Khang về cuộc trò chuyện cùng Tuổi Trẻ Cười, chúc hành trình tiếp theo của bạn sẽ luôn đầy cảm xúc miền Tây.

Lê Tuấn Khang: Tôi tửng tửng thiệt!  - Ảnh 2.Tiết Cương: ‘Làm YouTube 1 tháng kiếm 3 triệu là giỏi rồi’ Lê Tuấn Khang: Tôi tửng tửng thiệt!  - Ảnh 3.Tại sao Trấn Thành và Lý Hải nên tạm nghỉ làm phim vài năm? Lê Tuấn Khang: Tôi tửng tửng thiệt!  - Ảnh 4.Tình hình ‘sô chậu’ của Đàm Vĩnh Hưng sau 9 tháng bị cấm hát
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới SHOWBIZ MUÔN MÀU