
Lan Phương vỡ òa sau giành quyền chăm sóc 2 con.
Mới đây, tại Tòa án nhân dân Tối cao TP Hà Nội, vụ ly hôn tốn nhiều giấy mực giữa Lan Phương và chồng cũ người Anh - David Duffy đã đi đến hồi kết sau gần 3 giờ tranh tụng căng thẳng.
Lan Phương nhảy cẫng lên vì… tự do
Hội đồng xét xử đã bác bỏ toàn bộ kháng cáo của phía David Duffy, giữ nguyên bản án sơ thẩm: Lan Phương trực tiếp nuôi dưỡng hai con là Lina Linh và Mia Mai.
Ông bố ngoại quốc có trách nhiệm cấp dưỡng 40 triệu đồng mỗi tháng và được quyền thăm nom. Đối với Lan Phương, con số 40 triệu hay quyền thăm nom có lẽ không quan trọng bằng việc cô được danh chính ngôn thuận ôm chặt hai con vào lòng mà không còn lo sợ sự chia cắt về mặt pháp lý.
Cô chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy sức nặng: "Tôi đã chờ đợi ngày này từ lâu để cảm thấy thực sự tự do". Cái sự "tự do" ở đây không chỉ là thoát khỏi một cuộc hôn nhân đã nguội lạnh, mà là tự do trong tâm trí, kết thúc chuỗi ngày mệt mỏi theo đuổi các thủ tục tố tụng kéo dài từ năm ngoái đến nay.

Khoảnh khắc Lan Phương nhảy cẫng lên vì vui sướng.
Lan Phương và cuộc "vượt cạn" pháp lý
Nhìn lại chặng đường này mới thấy để có được cái nhảy cẫng đầy phấn khích kia, Lan Phương đã phải trải qua một cuộc "vượt cạn" về tinh thần không hề đơn giản.
Vụ ly hôn bắt đầu từ tháng 5-2025, qua phiên sơ thẩm hồi tháng 9, rồi lại bị kéo dài do phía chồng cũ kháng cáo và hoãn tòa vào phút chót hồi tháng 3-2026. Một diễn viên vốn quen với ánh đèn sân khấu giờ phải làm quen với ghế đá sân tòa, hẳn là cảm giác chẳng dễ chịu gì.
Trong khi David Duffy xuất hiện cùng bố mẹ bay từ Úc sang để tăng thêm "trọng lượng" cho phía mình, thì Lan Phương chọn cách đối diện khá lặng lẽ với sự hỗ trợ của luật sư.
Tại tòa, phía chồng cũ vẫn mong muốn giành quyền nuôi con và đề nghị Lan Phương "đối thoại". Đáp lại, nữ diễn viên chỉ nở một nụ cười nhẹ. Có lẽ, khi mâu thuẫn đã lên đến đỉnh điểm và phải nhờ đến phán quyết của tòa án thì nụ cười ấy là câu trả lời văn minh nhất cho những nỗ lực hàn gắn muộn màng.

Lan Phương và chồng cũ quen nhau từ năm 2017. David Duffy gây chú ý với chiều cao hơn 2m.
Trên mạng xã hội, bên cạnh những lời chúc mừng từ người hâm mộ, vẫn có vài ý kiến cho rằng vợ chồng nên âm thầm mà rời đi, đừng làm rùm beng khổ con cái. Lan Phương thẳng thắn bày tỏ: "Nếu chưa hiểu, bạn không nên bình luận ý kiến chủ quan". Thái độ của nữ diễn viên cho thấy sự quyết liệt và không ngại bảo vệ ranh giới cá nhân.
Theo Lan Phương, sau những ồn ào, điều quan trọng nhất là xây dựng lại cuộc sống ổn định cho các con và chính mình. "Tôi thiết lập ranh giới và tiếp tục hành trình xây dựng cuộc sống bình yên, hạnh phúc, an toàn và ổn định tâm lý cho hai con và chính mình", Lan Phương bày tỏ.
Ngoài ra, nữ diễn viên cũng tự nhắn nhủ bản thân: "Mỗi ngày sẽ mạnh mẽ, bản lĩnh hơn và luôn được là chính mình Phương nhé".
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận