Chiều 14-10, không khí ở khu hỏa táng Mukti Dham, thành phố Gaya (bang Bihar, Ấn Độ) nghiêm trang như mọi lễ tiễn biệt. Kèn trống vang, kinh cầu tụng, người thân rơi nước mắt khiêng trên vai cáng tang phủ đầy hoa, để tiễn ông Mohan Lal, 74 tuổi, về nơi an nghỉ cuối cùng.
Theo Indiatoday, ngay trước khi ngọn lửa được châm, "người quá cố" bất ngờ… ngồi bật dậy. Ông Lal từ tốn tháo tấm khăn liệm, nhìn quanh đám đông đang há hốc mồm.
"Tui chỉ muốn biết sau khi chết, ai còn nhớ đến mình, ai thật lòng thương mình thôi mà!", ông Lal điềm nhiên nói, trong khi nhiều người vẫn chưa hoàn hồn.

Không ai hay biết ông Lal "giả chết" cho đến khi ông cụ bật dậy.
"Giả chết" để khai trương khu hỏa táng và thử lòng thiên hạ
Hóa ra, đây là một màn "thử lòng" công phu của cựu sĩ quan Không quân Ấn Độ. Ông Lal bảo đã từ lâu muốn chứng kiến cảnh tiễn biệt chính mình. "Một cơ hội hiếm có trong đời người", ông nói hóm hỉnh.
Để buổi tang lễ "giả" được trọn vẹn, ông Lal còn tổ chức nghi thức đàng hoàng với đầy đủ hoa, kèn trống và người tiễn đưa. Đến khi "hồi sinh", ông còn chu đáo thay thế mình bằng một hình nộm để đốt tượng trưng, đảm bảo nghi lễ không dang dở.
Nhưng mục đích chính của màn "giả chết" này không chỉ là thử xem ai thương ai ghét. Buổi lễ còn đánh dấu lễ khánh thành khu hỏa táng mới của làng, do chính ông Mohan Lal tài trợ xây dựng để người dân có nơi tiễn biệt người quá cố một cách văn minh, sạch sẽ hơn. Sau "màn kịch lớn", cả làng cùng ăn tiệc, vừa cười vừa... bàn tán chuyện "chết đi sống lại".

Cụ ông 74 tuổi ở Ấn Độ chơi lớn "giả chết" để... thử lòng?!
Dù làm dân làng hoảng vía, ông Lal được nhiều người khen là "người sống tình cảm và dám nghĩ khác".
Ở tuổi 74, ông vẫn tích cực làm việc thiện, hỗ trợ dân nghèo và chăm lo đời sống cộng đồng. "Tôi chỉ muốn tiếp tục cống hiến cho đến hơi thở cuối cùng, lần tới thì thật nha!", ông cười nói.
Sau cú "giả chết" có một không hai, mạng xã hội Ấn Độ cũng rần rần bình luận: người thì bảo ông "quá sáng tạo", kẻ thì nhắn "ông ơi, thử lòng kiểu này tim yếu là xỉu thật đó!".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận