
Lamine Yamal tại lễ trao giải Premios Laureus 2025 - Ảnh: REUTERS
Sự xuất hiện của Lamine Yamal tại lễ trao giải Premios Laureus (Giải thưởng thể thao thế giới Laureus) 2025 diễn ra ở Madrid đã tạo nên bất ngờ lớn. Không được công bố trước, cầu thủ trẻ của Barca bất ngờ góp mặt tại cung điện Cibeles, thu hút sự chú ý từ thảm đỏ cho đến buổi họp báo sau sự kiện.
Lamine Yamal đến Madrid để nhận giải thưởng Laureus đầu tiên trong sự nghiệp ở hạng mục "VĐV trẻ xuất sắc nhất năm". Sau khi nhận giải, anh chia sẻ: "Đây là niềm tự hào khi được vinh danh với giải thưởng này và càng đặc biệt hơn khi tôi là người đầu tiên giành được nó".
Ở tuổi 18, Yamal thừa nhận việc trở thành ngôi sao từ sớm đi kèm không ít áp lực: "Bạn sẽ khó nhận ra đây là một trách nhiệm lớn và không thể mắc sai lầm vì mình là tấm gương của nhiều đứa trẻ. Nhưng tôi xem đó là điều tích cực. Vì vậy, mỗi khi đưa ra thông điệp, tôi đều cố gắng làm có ý nghĩa và giúp ích cho người khác. Dù vậy, đôi khi tôi vẫn có thể sai, bởi tôi mới 18 tuổi".
Cầu thủ trẻ cũng nói về mối quan hệ với người hâm mộ trên mạng xã hội: "Chúng tôi là một thế hệ khác. Bóng đá không còn như trước, người hâm mộ cũng quan tâm đến những gì bạn làm ngoài sân cỏ. Tôi thích sự thay đổi này và cũng muốn chia sẻ nhiều hơn".
Đáng chú ý, khi nhắc đến tương lai, Yamal không giấu được khát khao lớn nhất: "Tôi có rất nhiều kỳ vọng. Tôi đã mơ từ nhỏ về việc được dự World Cup, được thấy mẹ mình trên khán đài và được đại diện cho đội tuyển quốc gia. Hai tháng thi đấu chắc chắn sẽ trôi qua rất nhanh và dĩ nhiên tôi hy vọng chúng tôi sẽ trở thành nhà vô địch".
Những chia sẻ của Yamal cho thấy phía sau ánh hào quang của một tài năng trẻ là khát khao, trách nhiệm và cả những ước mơ rất giản dị - nhưng cũng đầy tham vọng - trên hành trình vươn tới đỉnh cao bóng đá thế giới.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận