Mọi thứ cứ ầm ĩ cả lên! Mỗ thấy chuyện bé xíu xiu làm gì mà ghê dzợ?

 

1 Cái sai phạm của ông cựu Bộ trưởng đã được chỉ rõ rồi, đã được kết luận đúng đắn rồi, đã được xử lý rất cương quyết và nghiêm minh rồi. Mỗ nói thiệt, Mỗ chưa thấy quan nhân nào của nước mình chịu mức kỷ luật quá đỗi nghiêm khắc như ông cựu Bộ trưởng này luôn.

Đã bị cắt chức trong quá khứ, lại còn bị xóa tư cách, lại còn bị phê phán trước nhân dân. Thật sự, không thể không gọi là tận cùng đau đớn.

Làm người mà, mất gì cũng được chứ ai lại đi mất tư cách. Đằng này, tư cách của chính mình mà mình không tự làm mất còn để tổ chức ra quyết định xóa thì đã đủ hiểu tội lỗi chất cao như núi, tội trạng sâu như biển khơi rồi đó.

Mà một cá nhân trong xã hội thấm đẫm nhân văn nước mắt nụ cười yêu thương tha thứ, lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát, lá nát đùm lá tè le. Lại thêm, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, cả tàu bỏ cỏ thì cho đói nhăn răng, thì không giải cứu không cưu mang một cá nhân tội nghiệp như vậy thì giải cứu ai, cưu mang ai? Không lẽ, nhiều thứ của nông dân nuôi trồng còn giải cứu được, còn một con người vừa bị phê phán lại vừa bị xóa tư cách, mọi người lại nhẫn tâm bỏ rơi hay sao?

Mỗ thiệt, cái bả danh vọng phù hoa, quan nhân chức tước nó khủng khiếp lắm, thà không làm quan thì thôi, chứ đã làm quan dẫu chỉ một ngày thì cũng vĩnh viễn đắm chìm trong giấc mộng đẹp nhất của đời người vậy.

Để minh chứng cho điều Mỗ vừa viết, anh chị không cần phải chất vấn Mỗ kiểu:

Mỗ làm quan chưa mà rành quá vậy. Các anh chị chỉ cần đọc trên báo hằng ngày là sẽ hiểu vì sao một ngày làm quan đã là đắm chìm trong giấc mộng đẹp nhất của đời người mà.

Thế cho nên rất không may cho ông cựu Bộ trưởng khi ông ấy làm quan từ ngày này qua ngày khác, từ tuần này qua tuần khác, từ tháng này qua tháng khác, từ năm này qua năm khác, từ nhiệm kỳ này qua nhiệm kỳ khác… nên khi không còn làm quan nữa, khi không còn tư cách nữa, ông ấy lập tức chới với trong đời sống thật, bơ vơ giữa xã hội của những người bình thường, hụt hẫng trong vạn sự của đời sống.

Có lẽ vì vậy, nên ông cựu Bộ trưởng mới mong được giải cứu. Mà lần giải cứu này thì có gì là ghê gớm đâu, chẳng qua chỉ là tấm thẻ an ninh để có thể vào phòng cách ly của sân bay thôi mà. Ấy thế mà người ta cũng nói này nói kia đến phát mệt.

3 Một người chân thành là một người yêu cô nào sẽ cưới cô ấy, ví dụ cưới cô này rồi sau lại yêu cô khác thì cứ ly dị cô cũ rồi cưới cô mới tiếp.

Một bạn hữu chân thành là bạn hữu trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẽ giải cứu bạn mình bất chấp mọi nguyên tắc đã được pháp luật quy định.

Một dân tộc chân thành là một dân tộc biết chín bỏ làm mười, đưa phật thì đưa qua đến sông.

Mỗ trộm nghĩ, đã không giải cứu ông cựu Bộ trưởng thì thôi, còn đã giải cứu thì phải giải cứu cho ra ngô ra khoai, phải giải cứu chân thành, phải giải cứu rốt ráo từ gốc cho đến ngọn.

Cứ gì là tấm thẻ an ninh vào phòng cách ly, cứ cấp hẳn vé máy bay, hộ chiếu, thị thực cho ông ấy rong ruổi khắp năm châu bốn bể để lãng quên thời tươi đẹp chiêm bao, để xoa dịu nỗi niềm thương nhớ giấc mộng vương quyền mà một thời ông ấy đã sở hữu.

Làm được vậy, mới chứng tỏ hiệu quả của sự giải cứu, mới chứng minh tấm lòng vị tha cao cả nhân văn của đồng liêu quan trường với nhau.

Mỗ nói có lý quá mà, phải dzậy hông?

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin Mới Nhất
    Tin mới Trạm Hoạt Hình

      Thực đơn chuẩn bị cho mùa hè

      Một mùa hè nữa lại sắp đến, các bậc phụ huynh hãy tham khảo thực đơn này để có sự chuẩn bị tốt nhất dành cho các 'cô cậu quý tử' nhà mình.

      12/04/2025 20:00

        Quý bà thật khó hiểu

        Ta ăn mặc tềnh toàng thì nàng bảo ta làm xấu mặt vợ con. Còn lúc chải chuốt lắng mướt, áo quần bảnh bao thì nàng cho rằng ta ra đường 'cua' gái hay đi gặp 'con mèo' nào đó!

        12/04/2025 12:29

          10 lý do nên mua hàng khuyến mãi

          Đi mua hàng khuyến mãi để biết thương hiệu nào đang còn tồn tại. Hay được gắn cái mác 'tín đồ shopping' mà không phải tốn quá nhiều tiền.

          12/04/2025 10:34

            Từ điển vui về vợ chồng

            Của chồng, công vợ thì mấy ông phải hiểu đó là lương của chồng, và vợ là người có công giữ nó đấy nhé!

            11/04/2025 20:00

              10 cách sống khỏe thời bão giá

              Cứ vô tư sáng ra quán, tối về say, chuyện đời quay, để vợ xoay. Hoặc đi phẫu thuật cái bao từ nhỏ lại cỡ... bao diêm, mỗi bữa chỉ cần một thìa cơm thì lo gì bão giá nữa.

              11/04/2025 10:00

                Những khám phá hài hước

                Bạn trai giống như thanh kẹo sô cô la, nếm vào thì rất ngon. Bạn gái giống như chiếc bánh pizza, vừa nóng vừa cay, độ ngon phụ thuộc vào tâm trạng.

                10/04/2025 20:07

                  Cái lợi của lính mới!

                  Ai bảo phận 'lính mới' có nhiều bất lợi, nhiều khi lính mới cũng có nhiều cái lợi lắm đó nhe!

                  09/04/2025 19:56

                    Quý bà thật khó hiểu

                    Ta ăn mặc tềnh toàng thì nàng bảo ta làm xấu mặt vợ con. Còn lúc chải chuốt lắng mướt, áo quần bảnh bao thì nàng cho rằng ta ra đường 'cua' gái hay đi gặp 'con mèo' nào đó!

                    12/04/2025 12:29

                      10 lý do nên mua hàng khuyến mãi

                      Đi mua hàng khuyến mãi để biết thương hiệu nào đang còn tồn tại. Hay được gắn cái mác 'tín đồ shopping' mà không phải tốn quá nhiều tiền.

                      12/04/2025 10:34

                        Màn hái xoài IQ vô cực

                        Chàng trai có màn hái xoài cực kỳ thông minh đã nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng vì quá sáng tạo.

                        12/04/2025 10:30