
Cristiano Ronaldo không nhận huy chương bạc AFC Champions League Two - Ảnh: REUTERS
Cristiano Ronaldo thêm một lần lỡ hẹn với danh hiệu đầu tiên tại Saudi Arabia. Trong trận chung kết AFC Champions League Two diễn ra trên sân Al-Awwal Park ở Riyadh, Al Nassr nhận thất bại 0-1 trước Gamba Osaka bởi bàn thắng của Deniz Hummet ở phút 30.
Đội bóng Nhật Bản nhập cuộc đầy tự tin với lối chơi pressing tầm cao khiến Al Nassr gặp rất nhiều khó khăn. Việc thiếu vắng Marcelo Brozovic cũng khiến tuyến giữa đội chủ nhà mất hẳn "la bàn".
Trong tình huống phòng ngự lỏng lẻo của Mohamed Simakan và Inigo Martinez, Hummet tung cú sút căng đánh bại thủ môn Bento để mở tỉ số.
Al Nassr sau đó dồn lên tấn công dữ dội nhưng càng đá càng nóng vội. Abdulrahman Ghareeb, Simakan rồi Joao Felix đều có cơ hội ngon ăn nhưng không thắng được thủ môn Jun Ichimori Araki, người chơi xuất sắc bên phía Gamba Osaka.
Trong khi đó, Ronaldo gần như "mất hút" suốt trận đấu. Tiền đạo 41 tuổi ít chạm bóng, không tạo ra cơ hội đáng kể và khép lại giải đấu với chỉ 1 bàn sau 4 trận tại AFC Champions League Two.
Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Ronaldo lập tức đi thẳng xuống đường hầm với gương mặt đầy tức giận.
Hành động của cựu sao Man Utd và Real Madrid nhanh chóng gây chú ý bởi anh không quay lại sân để tham dự lễ trao huy chương á quân.
Trong lúc HLV Jorge Jesus dẫn các cầu thủ Al Nassr lên bục nhận huy chương bạc, Ronaldo đã ở trong phòng thay đồ.
Báo chí Tây Ban Nha mô tả đây là "một trong những buổi tối đen tối nhất của Ronaldo tại Saudi Arabia".
Nỗi thất vọng của CR7 càng lớn hơn khi chỉ vài ngày trước, Al Nassr cũng vừa đánh rơi cơ hội vô địch Saudi Pro League theo cách khó tin.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận