
Kỳ thủ Firouzja nằm dài trên giường thi đấu với Sindarov - Ảnh: Grand Chess Tour
Tại giải Super Chess Classic 2026 ở Bucharest (Romania), đại kiện tướng người Pháp Alireza Firouzja khiến cả làng cờ sửng sốt khi bước vào ván đấu với Javokhir Sindarov trong tư thế… nằm dài trên giường.
Hình ảnh kỳ thủ 23 tuổi mặc áo thun đen, quần boxing đỏ, một chân mang tất còn chân kia kê trên bốn chiếc gối nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội cờ vua. Ngồi đối diện anh là đại kiện tướng Uzbekistan Javokhir Sindarov trên một chiếc ghế văn phòng, trong khi trọng tài được bố trí túc trực ngay trong phòng để giám sát ván đấu.
Đây là tình huống "nằm giường đấu cờ vua" hiếm thấy ở cấp độ đỉnh cao thế giới.
Sau ván thứ ba của giải, Firouzja bị chấn thương mắt cá chân nghiêm trọng. Dù may mắn không gãy hay nứt xương, anh vẫn gần như không thể di chuyển bình thường. Ban tổ chức Grand Chess Tour vì thế phải nghĩ ra phương án đặc biệt: cho phép kỳ thủ người Pháp thi đấu ngay trong phòng khách sạn.
Đại kiện tướng kỳ cựu Yasser Seirawan thông báo trên sóng trực tiếp: "Sau vòng 3, Alireza gặp chấn thương mắt cá chân. May mắn là mắt cá không bị gãy hay rạn nứt. Sau khi trao đổi với đội ngũ của mình và ban tổ chức, cậu ấy quyết định tiếp tục giải đấu trong một căn phòng riêng với sự đồng ý của đối thủ và có trọng tài giám sát".
Ông nói thêm: "Chúng tôi rất vui vì Alireza vẫn tiếp tục thi đấu".
Dù phải chơi trong trạng thái đau đớn, Firouzja vẫn cầm hòa được Sindarov ở vòng 5. Tuy nhiên, chấn thương khiến Firouzja đã phải bỏ lỡ ván gặp Fabiano Caruana ở vòng 4. Ban tổ chức sau đó sắp xếp cho hai kỳ thủ đấu bù vào ngày nghỉ của giải.
Sau năm vòng, Firouzja mới có 1 điểm và đứng cuối bảng xếp hạng 10 kỳ thủ. Trong khi đó, Sindarov cũng gây thất vọng khi chưa thắng nổi ván nào tại Romania.
Điều thú vị là đây không phải lần đầu Sindarov gặp đối thủ… nằm thi đấu. Trước đó không lâu, anh từng chạm trán đại kiện tướng Nga Daniil Dubov trong một giải trực tuyến, nơi Dubov cũng nằm dài khi điều khiển quân cờ.
Hình ảnh Firouzja nằm chơi cờ cũng khiến giới cờ nhớ lại câu chuyện nổi tiếng của đại kiện tướng Anh Tony Miles tại giải Interpolis 1985. Khi bị đau lưng nặng đến mức không thể ngồi ghế, Miles được ban tổ chức cho phép thi đấu trên bàn massage.
Ban đầu các đối thủ đồng ý, nhưng khi Miles liên tục thắng trận, nhiều người bắt đầu phàn nàn rằng cảnh tượng ông nằm thi đấu khiến họ mất tập trung. Dù vậy, ban tổ chức bác bỏ mọi khiếu nại và Tony Miles cuối cùng còn giành chức vô địch trước hàng loạt tên tuổi lớn như Viktor Korchnoi.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận