Ngôi nhà đặc biệt của kiến trúc sư Harrison Marshall - là một cái thùng rác, nằm ở khu Bermondsey (nam London), với chi phí thuê đất chỉ 250 bảng mỗi tháng (khoảng 8,7 triệu đồng), bằng một phần mười giá thuê trung bình trong khu vực. Nhờ đó, Marshall tiết kiệm được khoảng 2.750 bảng mỗi tháng (hơn 96 triệu đồng), một con số đáng mơ ước giữa thời vật giá "leo thang như Bitcoin".
"Ngay cả ở trong thùng rác mà giá vẫn tăng gấp năm lần so với ba năm trước. Lúc mới thuê chỉ 50 bảng, giờ thì… vật giá leo thang chẳng chừa ai cả", Marshall kể vui.

Căn nhà được tái thiết từ một thùng rác công cộng.
Căn nhà tí hon trong thùng rác
Theo trang tin Metro, ý tưởng kỳ lạ nảy ra khi anh đi công tác về và bị "sốc" vì giá thuê tăng phi mã. "Có người đăng phòng trọ, chỉ sau vài giờ đã nhận hàng trăm tin nhắn. Nếu không đặt cọc ngay trong ngày thì coi như mất cơ hội", anh kể. Từ đó, Marshall tự hỏi: "Hay là mình sống luôn trong một cái thùng rác cho rồi?".
Chiếc thùng rác rộng khoảng 1m, dài 2,5m, được anh tự tay thiết kế lại. Bên ngoài sơn đen bóng, bên trong có gác nhỏ, đệm cuộn, bồn rửa mini và mái che kín mít. Không có nước máy, Marshall kéo ống dẫn nước từ nhà hàng xóm, còn điện thì lấy từ máy phát chung, đủ cho bếp điện, máy sưởi, quạt và tủ lạnh mini. Nhà vệ sinh di động đặt ngoài sân, internet phát từ điện thoại.
"Thỉnh thoảng cũng có người vô gia cư ghé xin ngủ nhờ, nhưng đa phần đều lịch sự và tôn trọng", anh kể.

Nhìn bề ngoài, căn nhà của Marshall vẫn hết sức... nhỏ xíu so với cơ thể của nam kiến trúc sư.
Giữa tiếng xe cộ ồn ào và nỗi bất tiện vì thiếu hệ thống thoát nước, Marshall vẫn thấy thoải mái. "Nghĩ đến việc phải chi 3.000 bảng mỗi tháng cho một căn phòng bé xíu khiến tôi thấy… không đáng. Còn bây giờ, tôi tự do, không nợ nần và đủ tiền tiết kiệm để nghĩ tới tương lai", anh nói.
Ban đầu, Marshall chỉ định "ở tạm một năm cho vui", nhưng sau cùng, anh lại thấy yêu căn nhà độc đáo này. Mẹ và bạn gái đều từng ghé thăm, khiến nơi ở nhỏ bé càng thêm ấm cúng.
"Tôi hy vọng sẽ tiết kiệm đủ để tự xây một ngôi nhà nhỏ", anh chia sẻ.
Trong khi nhiều người phải gồng gánh chi phí sinh hoạt, Harrison Marshall chọn một hướng hoàn toàn khác: sống ít đi để được nhiều hơn. Và giữa thành phố đắt đỏ bậc nhất thế giới, chiếc "thùng rác" của anh lại chính là nơi chứa đầy tự do, sáng tạo và sự tỉnh táo giữa cơn xoáy vật chất.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận