Chàng trai ngơ ngác bật ngửa khi bị xe máy điện không người lái tông
'Thấy bảo có xích mích với nhau từ lúc chờ đèn đỏ rồi', một người xem hài hước bình luận.
'Thấy bảo có xích mích với nhau từ lúc chờ đèn đỏ rồi', một người xem hài hước bình luận.
Chiếc xe máy như thể 'ma lái' rẽ cực mượt vào cây xăng, tạo nên một khung cảnh vừa thú vị vừa bí ẩn khiến ai cũng ngơ ngác.
'Những người lười thường có những sáng kiến vĩ đại là đây chứ đâu', một người xem hài hước bình luận.
Chiếc xe máy 3 bánh bị kẹt tay ga chạy băng băng trên đường gần 1km mà không có người lái.
Chiếc xe máy không người lái chạy băng băng lao thẳng vào nhà dân trước sự ngơ ngác của nhiều người đi đường.
"Còn ngồi đó làm gì hả, mau lên xe anh chở về", xe ba gác said.
Chiếc mô tô không có người lái nhưng vẫn giữ được thăng bằng và phóng đi hàng trăm mét trên cao tốc ở Hà Lan trước sự ngỡ ngàng của các tài xế ô tô.
Chiếc xe ba gác đậu ở vỉa hè bất ngờ tự nổ máy, lao vòng tròn quanh đường khiến người đi bộ chạy tán loạn, rồi tông vào một gian hàng mới dừng lại.
Chiếc xe máy không người lái chạy băng sang đường rồi lách qua đám đông, lao vào cây xăng khiến nhiều người một phen hú hồn. Vụ việc xảy ra chiều 7-10 ở TP Vũng Tàu.
Giữa lúc nhiều thương hiệu anime cũ liên tục được hồi sinh, Fullmetal Alchemist: Brotherhood, Devilman Crybaby và JoJo's Bizarre Adventure cho thấy một bản làm lại vẫn có thể tạo dấu ấn riêng, thậm chí trở thành phiên bản được nhớ đến nhiều hơn.
Raimundo Orsi không chỉ góp công giúp tuyển Ý vô địch World Cup 1934, mà còn để lại một trong những bàn thắng nổi tiếng nhất lịch sử giải đấu. Điều thú vị là ngay cả chính ông cũng không thể tái hiện cú sút ấy trước sự chứng kiến của hàng chục nhiếp ảnh gia.
Sau vụ hỏa hoạn khiến nhà hàng hư hại nặng, một đầu bếp trẻ ở Trung Quốc viết giấy nhận nợ để bồi thường. Thế nhưng, thay vì bắt nhân viên gánh trách nhiệm tài chính, ông chủ đã xé tờ giấy ấy ngay trước mặt anh.
Hãy chọn một chiếc lá trong hình để khám phá xem tương lai của bạn tươi sáng như thế nào.
World Cup 1930 khởi đầu bằng chức vô địch của Uruguay, và người đầu tiên được lịch sử ghi nhớ khi nâng chiếc cúp Jules Rimet chính là đội trưởng José Nasazzi. Ông không phải chân sút nổi tiếng nhất, nhưng lại là "thủ lĩnh thép" mở ra chương đầu tiên của giải đấu lớn nhất hành tinh.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
X