Điều khiến giới mộ điệu và các nhà phê bình "đứng ngồi không yên" khi bộ phim hoạt hình mới nhất của nhà Pixar ra mắt không chỉ nằm ở cốt truyện độc đáo, mà còn ở phần âm nhạc được tạo ra bởi nhà soạn nhạc tài ba Rob Simonsen. Ông đã sử dụng một "binh đoàn" vô cùng đặc biệt, đó là dàn hợp xướng búp bê gỗ của Teenage Engineering!

Elio: Bộ phim hoạt hình với nhiều điều thú vị
Trước khi đi sâu vào "cái sự lạ" của âm nhạc, hãy cùng điểm qua một chút về Elio. Bộ phim kể về Elio Solís, một cậu bé 11 tuổi sống hướng nội, hay mơ mộng và cảm thấy lạc lõng trên trái đất. Cuộc đời cậu bỗng chốc "đổi chiều" khi một sự cố hy hữu đưa Elio đến Communiverse - một tổ chức liên hành tinh, nơi cậu bị nhầm lẫn là đại sứ của nhân loại.

Từ đây, Elio phải đóng vai một nhà lãnh đạo, đối mặt với những thử thách khó đỡ và kết nối với đủ loại sinh vật ngoài hành tinh kỳ quái, đồng thời tìm ra con người thật của mình. Pixar vẫn luôn nổi tiếng với những câu chuyện chạm đến trái tim, và Elio hứa hẹn sẽ không ngoại lệ, khi khám phá các chủ đề về sự cô đơn, kết nối và hành trình khám phá bản thân.
Rob Simonsen - Phù thủy âm nhạc với khát vọng "điên rồ"
Để tạo nên một không gian âm thanh vừa quen thuộc nhưng cũng đầy tính "vũ trụ", Rob Simonsen - người đứng sau những bản nhạc phim ấn tượng như The Whale, Ghostbusters: Afterlife hay Deadpool & Wolverine - đã được Pixar chọn mặt gửi vàng.
Simonsen không chỉ muốn một bản giao hưởng hoành tráng, mà còn tìm kiếm một thứ âm thanh lạ mà vẫn truyền tải được cảm xúc, một thứ gì đó "có tình người" nhưng lại đến từ "thế giới khác".

"Phù thủy" âm nhạc Rob Simonsen.
Và thế là, anh đã tìm thấy "chân ái" của mình: The Choir (Dàn hợp xướng) từ Teenage Engineering. Đây không phải là những con búp bê thông thường, chúng là những chiếc loa kỹ thuật số được chế tác tinh xảo từ gỗ sồi, mỗi con búp bê có một hình dáng, giọng hát và cá tính riêng.
"Thổi hồn" cho vũ trụ bằng tiếng hát búp bê
Simonsen đã sử dụng ba bộ The Choir, tổng cộng 24 con búp bê, và ghi âm chúng tại phòng thu Sony nổi tiếng ở Los Angeles, theo cách không khác gì ghi âm một dàn hợp xướng người thật. Kết quả là một bản nhạc nền vừa mang chất điện tử hiện đại, vừa có sự sống động kỳ lạ, hoàn toàn phù hợp với câu chuyện vũ trụ của Elio.
Dàn hợp xướng búp bê gỗ của Teenage Engineering.
"Chúng tôi đang tìm kiếm một âm thanh đến từ thế giới khác - thứ gì đó nghe có vẻ quen thuộc, gợi lên những âm thanh giống giọng nói, giao tiếp mà con người có thể hiểu được, nhưng cảm giác như nó đến từ một thế giới khác", Simonsen chia sẻ.

Sự lựa chọn này không chỉ thể hiện tầm nhìn táo bạo của Simonsen mà còn cho thấy sự sẵn sàng của Pixar trong việc thử nghiệm những điều mới mẻ, phá vỡ giới hạn của âm nhạc điện ảnh.
Việc sử dụng dàn hợp xướng búp bê gỗ của Teenage Engineering cho Elio là một minh chứng hùng hồn cho sự sáng tạo không ngừng nghỉ trong ngành công nghiệp hoạt hình. Nó cho thấy rằng, đôi khi những ý tưởng "điên rồ" nhất lại có thể tạo ra những tác phẩm nghệ thuật đột phá nhất.

Liệu đây có phải là khởi đầu cho một xu hướng âm nhạc phim mới, nơi những nhạc cụ "không tưởng" sẽ lên ngôi? Thời gian sẽ trả lời, nhưng một điều chắc chắn: Elio đã đặt một dấu ấn khó phai trong lòng khán giả yêu hoạt hình!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận