Hành trình xuyên Trung Quốc bằng xe máy của Ludwig Anders Ahgren - YouTuber sở hữu gần 7 triệu người theo dõi - bỗng có thêm một kỷ niệm khó quên, theo cách không ai… lên lịch trước.
Khi đi ngang qua Thiệu Dương (tỉnh Hồ Nam), anh và bạn bị lạc vào một ngôi làng nhỏ. Trước mắt họ là khung cảnh đông đúc, đèn lồng đỏ treo rực rỡ, không khí nhộn nhịp chẳng khác gì… một quán ăn đang đông khách. Nghĩ đơn giản "đã có người là có đồ ăn", cả hai mạnh dạn bước vào hỏi bằng tiếng Trung: "Chúng tôi có thể ăn ở đây không?".
Chỉ có điều, nơi họ vừa check-in nhầm lại là một… đám tang.

Đám tang của cụ bà 104 tuổi có cả đèn lồng màu đỏ treo trước nhà - Ảnh: SCMP
Hỉ tang - khi đám tang không chỉ có nước mắt
Theo SCMP, buổi tụ họp thực chất là lễ tang của một cụ bà 104 tuổi. Theo phong tục tại Trung Quốc, những người sống thọ (thường từ 90 tuổi trở lên) sẽ được tổ chức "hỉ tang", một dạng tang lễ mang sắc thái nhẹ nhàng, thậm chí có phần tươi vui, để tôn vinh một cuộc đời trọn vẹn.
Chính vì vậy, thay vì gam màu trầm mặc quen thuộc, không gian được trang trí bằng đèn lồng đỏ, tạo cảm giác… "giống tiệc hơn tang", và vô tình đánh lừa hai vị khách phương xa.
Sau khi phát hiện khách lạ đi nhầm "bối cảnh", một người dân địa phương - anh Li, đã nhanh chóng giải thích sự việc. Không để rơi vào tình huống khó xử, anh còn nhiệt tình dẫn hai vị khách tham quan quanh làng, lên cả khu đài tưởng niệm trên đồi để ngắm toàn cảnh.
Đến chiều muộn, anh Li quyết định mời họ về nhà dùng bữa. Bố của anh - một đầu bếp đã nghỉ hưu - trực tiếp vào bếp, chuẩn bị những món ăn giản dị như thịt kho, trứng chiên, cà rốt xào.

Anh Li chào đón hai vị khách Tây tại nhà riêng của mình - Ảnh: SCMP
Một cú rẽ nhầm bất ngờ, cuối cùng lại dẫn đến một bữa cơm đậm chất gia đình, thứ mà không phải du khách nào cũng có thể trải nghiệm, khi đang ở một nơi xa quê nhà.
Video ghi lại hành trình này sau đó lan truyền mạnh trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem. Dân mạng vừa bật cười vì tình huống "ăn nhầm đám tang", vừa không tiếc lời khen ngợi sự thân thiện của người dân địa phương.
Những câu chuyện hiểu lầm văn hóa kiểu "dở khóc dở cười" thực ra không hiếm. Từng có một nhóm du khách nước ngoài đi nhầm vào một đám tang tại huyện Khanom, tỉnh Nakhon Si Thammarat (Thái Lan), hồi cuối tháng 1 vừa qua.

Hai du khách đi nhầm vào đám tang khi tưởng đó là khu ẩm thực bình dân.
Theo lý giải, do đám tang được tổ chức gần khu chợ đêm, đúng lúc gia đình đang chuẩn bị bữa tối để phục vụ người đến viếng theo phong tục địa phương, nên bàn ghế được xếp ngay ngắn, đồ ăn bày ra gọn gàng dưới ánh đèn sáng trưng, đã khiến nhóm du khách hiểu lầm.
Sau khi hiểu rõ, nhóm du khách còn được gia chủ mời bữa cơm thân mật, như bao khách đến viếng đám tang khác.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận