Showbiz muôn màu

Jurassic world rebirth: Khi khủng long không còn kì diệu nữa!

TUỆ NHI

Đăng lúc 18:09 | 04/07/2025

Jurassic world rebirth (Thế giới khủng long tái sinh) đang nhận hàng loạt đánh giá đáng thất vọng cho một thương hiệu điện ảnh 30 năm tuổi.

Tính đến ngày 4-7, bộ phim Jurassic world rebirth (Công viên khủng long: Tái sinh) ghi nhận doanh thu 30 triệu USD sau 2 ngày phát hành. Đây là con số khiêm tốn so với thương hiệu phim viễn tưởng về loài sinh vật tuyệt chủng này. 

Jurassic world rebirth - Ảnh 1.

Phần phim mới nhất Jurassic world rebirth (Thế giới khủng long: Tái sinh) mở màn gây thất vọng

Khán giả mất cảm xúc với... Khủng long

Ba thập kỉ trước, Jurassic Park từng khiến cả thế giới sững sờ. Không chỉ bởi công nghệ làm phim tiên tiến, mà còn nhờ vào cách Steven Spielberg khơi gợi cảm xúc kinh ngạc, sợ hãi và thán phục khi con người lần đầu đối mặt với loài sinh vật đã tuyệt chủng.

Cảnh Alan Grant sững người, suýt ngất khi nhìn thấy một con brachiosaurus (tiếng Việt: Uyển Long) cao vút gặm lá cây là biểu tượng cho sự kỳ diệu mà bộ phim đem lại. Đó là khoảnh khắc khi khoa học, trí tưởng tượng và cảm xúc con người giao thoa một cách hoàn hảo.

Jurassic world rebirth - Ảnh 2.

Mô hình khủng long xuất hiện trên sông Chaophraya, Thái Lan trong sự kiện ra mắt

Nhưng trong Jurassic world rebirth, mọi thứ dường như đã chạm đáy. Khủng long – biểu tượng một thời của sự sống lại – giờ chỉ còn là những "con vật to xác" chen chúc trên màn ảnh, mất hết tính thiêng liêng và vẻ huy hoàng.

Khi một con khủng long cổ dài trốn khỏi sở thú và gây kẹt xe ở cầu Brooklyn, không ai kinh ngạc hay sợ hãi. Người ta chỉ bấm còi xe – như thể đang gặp phải một chiếc xe tải hỏng máy. Khán giả cũng chẳng khá hơn. Thay vì choáng ngợp, họ bị kéo vào một cuộc phiêu lưu nhàm chán, vô lý và thiếu cảm xúc đến mức đôi khi tự hỏi: tại sao phim vẫn còn tiếp tục được làm?

Kịch bản 'Jurassic world rebirth' thiếu sâu sắc

Rebirth (Tái sinh) đánh dấu sự trở lại của biên kịch David Koepp – người từng góp công làm nên thành công cho phần đầu và phần hai của thương hiệu. Nhưng lần tái xuất này giống như bị ép buộc.

Kịch bản sơ sài đến mức phi lý: một tập đoàn dược thuê lính đánh thuê (Scarlett Johansson) và nhà cổ sinh vật học (Jonathan Bailey) đi lấy mẫu máu của ba loài khủng long lớn nhất thế giới để… chữa bệnh tim cho con người.

Jurassic world rebirth - Ảnh 3.

Con người xuất hiện trong thế giới khủng long với lí do phi lý

Thậm chí, khán giả dành nhiều thời gian cố hiểu câu chuyện hơn là chính phim bỏ công xây dựng nó.

Sự thất vọng không chỉ nằm ở kịch bản. Nhân vật thiếu chiều sâu, các mối quan hệ lỏng lẻo, và khủng long – yếu tố cốt lõi – cũng không còn tạo được cảm giác sợ hãi hay kỳ vĩ. Các sinh vật lai tạo mới xuất hiện dày đặc nhưng không được giới thiệu rõ ràng, không có hình ảnh ấn tượng hay thậm chí là tên gọi nghiêm túc.

Một số tên như Distortus rex (loài khủng đột biến - đảm nhận vai trò phản diện trong phim) hay Mutadon nghe buồn cười đến mức có thể khiến diễn viên bật cười ngay trên phim trường. Hệ quả là: dù kỹ xảo hiện đại hơn rất nhiều so với năm 1993, khủng long trong Rebirth lại chẳng để lại ấn tượng gì.

Đạo diễn Gareth Edwards cho thấy sự nỗ lực học hỏi Stephen Spielberg, đặc biệt là trong cách dàn dựng các cảnh quay gợi nhớ đến Jaws hay Godzilla mà ông từng làm. Nhưng học không đồng nghĩa với hiểu. Spielberg từng tạo ra cảm xúc bằng cách tiết chế – "ít là nhiều". Còn Rebirth phô diễn tất cả nhưng không gợi nên điều gì.

Trailer Jurassic World rebirth

Tờ Slate còn nhận định, bộ phim dường như đang chán chính mình. Các nhân vật hành động theo bản năng, thụ động với nguy hiểm, và khán giả nhanh chóng nhận ra rằng không ai thực sự có nguy cơ chết – trừ những nhân vật phụ vô danh. Trong khi đó, thông điệp ngầm của Jurassic world rebirth lại như đang trách ngược khán giả: rằng "vì các bạn chán khủng long thật, nên chúng tôi phải tạo ra khủng long giả".

Nhưng thực tế, khán giả không hề chán khủng long – họ chỉ chán những bộ phim làm về khủng long mà thiếu tâm huyết.

Jurassic world rebirth: Khi khủng long không còn kì diệu nữa! - Ảnh 4.Tại sao khán giả vừa sốc vừa thất vọng với đoạn kết của Squid Game 3? Jurassic world rebirth: Khi khủng long không còn kì diệu nữa! - Ảnh 5.Review 'Điều ước cuối cùng': Cười khờ với Avin Lu - Hoàng Hà - Lý Hạo Mạnh Quỳnh Jurassic world rebirth: Khi khủng long không còn kì diệu nữa! - Ảnh 6.Bị đồn 'bán nhà để mua vai diễn', Hồng Đào nói gì?
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới SHOWBIZ MUÔN MÀU