Thể thao cười

Jannik Sinner muốn ‘xóa ký ức’ đau đớn ở chung kết Roland Garros 2025

HUY VŨ

Đăng lúc 12:30 | 09/06/2025

Có lúc tưởng chừng đã có thể chạm tay vào chiến thắng, nhưng rốt cuộc Jannik Sinner đã gục ngã 2-3 trước Carlos Alcaraz ở trận chung kết Roland Garros dài nhất lịch sử.

Sinner - Ảnh 1.

Jannik Sinner thẫn thờ sau thất bại trước Carlos Alcaraz ở chung kết Roland Garros 2025 - Ảnh: REUTERS

Jannik Sinner tưởng chừng đã nắm chắc chiếc cúp Grand Slam thứ tư trong sự nghiệp, và lần đầu tiên tại Roland Garros (Pháp mở rộng). Dẫn trước hai ván và một break trong ván ba, tiếp tục vượt lên 5-3 ở ván bốn với nhiều cơ hội kết thúc trận, nhưng tất cả đã trôi tuột khỏi tay anh khi Alcaraz phản đòn ngoạn mục, kéo trận đấu vào ván năm định mệnh và giành chiến thắng chung cuộc.

Jannik Sinner muốn "xóa sạch" để làm lại từ đầu

"Tôi hài lòng vì đã chơi ở đẳng cấp như thế này, với quá trình nỗ lực cải thiện từng ngày và đưa bản thân vào những trận đấu đỉnh cao. Nhưng kết quả cuối cùng thì đau thật", Jannik Sinner chia sẻ sau trận, không giấu được sự tiếc nuối.

Khi được hỏi về cách đối mặt với những biến động cảm xúc lớn trong trận, đặc biệt là sau nhiều lần để vuột match-point, Sinner cho biết anh cố gắng "xóa sạch ký ức".

"Tôi đã cố gắng xóa hết mọi thứ, mọi ván đấu ở trận này. Ở các Grand Slam, bạn luôn phải bắt đầu lại từ con số không. Dĩ nhiên tôi thất vọng với ván bốn, với những điểm quyết định và cơ hội giao bóng để kết thúc trận. Nhưng tôi vẫn giữ vững tinh thần. Khi trận đấu kết thúc thì mọi chuyện cũng kết thúc, không thể thay đổi nữa", Sinner nói.

Ván năm, dù thi đấu quả cảm, Sinner vẫn không thể đảo ngược tình thế và chấp nhận thua ngược 2-3 sau 5 giờ 29 phút tranh tài nghẹt thở. Thất bại lần này khiến anh kéo dài chuỗi "thành tích buồn" là toàn thua trong cả 7 trận dài hơn 3 giờ 50 phút của mình.

Tuy nhiên, tay vợt số 1 thế giới khẳng định thể lực không phải vấn đề: "Thể chất tôi vẫn ổn. Tất nhiên tôi có mệt mỏi, nhưng Carlos Alcaraz cũng vậy. Đó là một cuộc chiến về tâm lý và tinh thần".

Alcaraz hiện đã nâng thành tích đối đầu với Sinner lên 8-4 và giành danh hiệu Grand Slam thứ 5 trong sự nghiệp. Cặp đấu này được xem là cuộc so tài hấp dẫn bậc nhất quần vợt hiện tại, khởi nguồn từ Paris Masters 2021 và ngày càng khốc liệt.

Dù để thua, Sinner vẫn giữ vững ngôi số 1 trên bảng xếp hạng ATP, trong khi Alcaraz không có thêm điểm do bảo vệ thành công chức vô địch.

Rời Paris, Sinner mang theo thành tích ấn tượng: 18 thắng - 2 thua kể từ đầu mùa giải, cùng quyết tâm mạnh mẽ: "Chúng tôi sẽ cố 'xóa' trận đấu này, rút ra điều tích cực và tiếp tục tiến lên. Không còn cách nào khác cả!".

Jannik Sinner muốn ‘xóa ký ức’ đau đớn ở chung kết Roland Garros 2025 - Ảnh 3.Cô gái Trung Quốc tỏa sáng ở giải trẻ Roland Garros, cha mẹ đã bán hai căn nhà Jannik Sinner muốn ‘xóa ký ức’ đau đớn ở chung kết Roland Garros 2025 - Ảnh 4.Coco Gauff dùng độc chiêu ‘tự lừa mình’ để thắng Lois Boisson ở Roland Garros Jannik Sinner muốn ‘xóa ký ức’ đau đớn ở chung kết Roland Garros 2025 - Ảnh 5.Alexander Zverev nói ‘đã nuốt khoảng 50 con ruồi’ tại Roland Garros 2025
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Thể Thao Cười