Isaac: Thoải mái nhất khi làm ca sĩ
● Isaac từng tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành bác sĩ thú y Đại học Cần Thơ và có cơ hội sang nước ngoài du học. Lý do gì khiến anh bỏ tất cả để làm ca sĩ?
- Nếu không đi hát, chắc bây giờ sẽ có một bác sĩ thú y mang tên Phạm Lưu Tuấn Tài (cười lớn). Lúc đó tôi đã nộp luận án tốt nghiệp và chuẩn bị học tiếp thạc sĩ. Trong thời gian chờ kết quả, nhân viên công ty chị Ngô Thanh Vân gọi tôi lên casting nhóm nhạc 365.
Tôi nghĩ bụng mình quê mùa thấy bà, chắc chắn là rớt ở vòng gửi xe rồi. Nhưng lúc đó rảnh quá, tôi cũng lên thành phố thi thố đại cho vui. Ai ngờ tôi đậu thiệt.
Lúc đó tôi như đứng giữa ngã ba đường. Cuối cùng tôi chọn theo nghiệp ca hát. Giờ nhớ lại tôi còn sởn da gà!
● Hành trình Isaac chuyển hướng nhiều gian nan hay trải đầy hoa hồng?
- Lúc vào nhóm 365, tôi như trang giấy trắng. Tôi nhảy kém lắm, nhiều lúc tập xong là muốn khóc luôn. Chúng tôi bị thu điện thoại để tập trung học hát, học tiếng Anh, các kỹ năng mềm... Nhưng mọi thứ không hề thuận lợi, trong 3 năm, cát sê mỗi thành viên khoảng 3 triệu đồng/tháng.
Rất nhiều lần tôi nghĩ bụng nếu sản phẩm âm nhạc tiếp theo mà không hot thì sẽ xin chị Ngô Thanh Vân cho về quê đi chăn trâu. Còn đền hợp đồng bao nhiêu cũng được, kiếm việc khác đi làm mà trả nợ.
Song những cảm xúc tiêu cực chỉ thoáng qua. Thú thật nếu lúc ấy bỏ cuộc thì tôi xấu hổ với gia đình vô cùng, vì từng cãi bố mẹ bỏ cơ hội đi du học...
Sau hơn 15 năm, tôi cũng ngộ ra rằng mình nên kiên định và không bỏ cuộc trước những thử thách thì quả ngọt sẽ đến.

Tranh vẽ chân dung ca sĩ Isaac - Tranh: Leo
● Isaac là nghệ sĩ đa năng từng thử sức qua nhiều lĩnh vực, nhưng vai trò nào khiến bạn cảm thấy được là chính mình nhất?
- Nếu Ngô Thanh Vân không cho tôi cơ hội đóng phim thì có thể tôi sẽ chẳng được thử sức với diễn xuất. Nếu Vietnam Idol Kids không cho tôi ngồi ghế giám khảo thì tôi sẽ không cảm nhận chiếc ghế nóng ra sao. YanTV từng tạo điều kiện cho tôi làm MC... Tôi vui vẻ đón nhận và làm tốt nhất có thể.
Nhưng vai trò làm tôi thoải mái nhất chính là ca sĩ. Ở nhà tôi trầm lặng, ít nói, thường ngồi sofa xem tivi. Thậm chí đi ăn tôi còn lười lên đồ. Nhưng mỗi lần lên sân khấu là tôi tràn đầy năng lượng và muốn truyền hết cho khán giả. Tôi cảm nhận sân khấu là thánh đường, nơi tôi được thăng hoa cảm xúc nhất.
Về giao diện, tôi cũng phải luôn đẹp, sạch sẽ, chỉn chu mọi thứ từ quần áo, tóc tai, trang điểm... Tôi nghĩ đó là trách nhiệm của người nghệ sĩ và cho khán giả thấy được sự tôn trọng.
Tuổi tuy già nhưng tâm hồn vẫn gen Z
● Isaac xưa giờ nổi tiếng là trai "ngoan hiền", nhưng tham gia Anh trai say hi, có những khoảnh khắc vui anh thể hiện sự xéo xắt... thậm chí là lầy lội không kém thành viên nào. Đây có phải là những cá tính thật mà khán giả chưa từng biết?
- Chương trình thực tế giúp khán giả thấy được những thứ rất khác của người nghệ sĩ. Bình thường tôi đi hát, lên sân khấu phải chỉn chu, nghiêm túc, hát xong rồi đi về. Còn tham gia Anh trai say hi, khán giả sẽ thấy Isaac như một đứa con nít, hơi trẻ trâu một xíu (cười lớn).
Quan trọng là cảm xúc phải thật. Tôi nhớ trong tập 1 Anh trai say hi, tôi buột miệng nói tại sao thủ lĩnh phải có kỹ năng này nọ, Anh Tú Atus có gì đâu? Thật ra đây chỉ là câu đùa vui vẻ của hai anh em nhưng lại viral (lan truyền nhanh) khắp cõi mạng. Bình thường nói chuyện với nhau chúng tôi cũng chặt chém vui vẻ như vậy.
Còn về ngoan hiền phải đúng trường hợp. Tôi nghĩ nếu mình không làm gì ảnh hưởng đến ai là đã hiền rồi. Còn ngoan thì hên xui, mà đến tuổi của tôi rồi, dùng từ ngoan cũng không đúng. Thấy vậy chứ tôi cũng "hư" nhiều thứ lắm!
● Là anh trai lớn tuổi nhất, anh hòa hợp với các gen Z ra sao?
- Tôi biết mình già nhất mà (cười lớn). Thú thật ban đầu tôi cũng suýt từ chối chương trình vì sợ rào cản thế hệ. Tôi lớn hơn Captain 15 tuổi. Negav bảo tôi: "Lúc em học cấp 2 đã nghe anh hát bài Tắt đèn rồi". Tôi lo và áp lực chứ. Tuổi tôi tuy là già nhất, nhưng tâm hồn vẫn gen Z nha, rất "mượt" với mọi người.
Thật ra tính tôi rất là lầy lội. Xung quanh tôi mà có những người bạn thân thì tôi sẽ quậy và bung xõa hết mình.
Rảnh... là đi ngủ
● Ngoài âm nhạc, điều gì mang lại cho Isaac nhiều niềm vui nhất?
- Thú thật mỗi lần lên sân khấu là tôi xài năng lượng hao dã man. Ngoài hát, nhảy, tôi còn chạy giao lưu khắp nơi, khuấy động, làm đủ thứ trò... Vì vậy khi rảnh là tôi đi ngủ, tái tạo năng lượng.
Tôi không đi chơi đêm, không xài năng lượng vô tội vạ. Mỗi ngày khoảng 22h là tôi đi ngủ. Ngày nào có show diễn là tôi tranh thủ về nhà sớm nhất có thể. Tôi rất trân trọng giấc ngủ của mình.
Có lần đi Mỹ về, tôi ngủ từ 6h chiều hôm trước đến 3h chiều hôm sau. Tôi cố gắng ngủ không dưới 8 tiếng/ngày. Tôi ngủ có kế hoạch chứ không kiểu li bì đâu nha (cười lớn).
● Isaac nghĩ sao về nụ cười của mình?
- Thú thật ngày xửa ngày xưa, ai nhìn ảnh tôi cũng nhận xét: "Sao mặt thằng này khó tính dữ vậy ta". Có lẽ do gương mặt tôi cái gì cũng nhọn nhọn, mũi nhọn, mỏ mọn, cằm nhọn, mắt thì xếch lên! Sau này tôi mới nhận ra giao diện chỉ một phần, nguyên nhân chính là do tôi ít cười.
Về sau tôi tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế, tôi cởi mở, cười, quậy nhiều hơn. Nụ cười giúp tôi phá bỏ những định kiến trước đây và hút thêm nhiều tệp khán giả mới (cười tươi).
● Cảm ơn ca sĩ Isaac về cuộc trò chuyện cùng Tuổi Trẻ Cười, chúc bạn sẽ luôn giữ được nụ cười rạng rỡ trong hành trình nghệ thuật.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận