Chồng hướng nội khi vợ thích chơi pickleball
'Tận Hải Phòng còn nghe tiếng bộp đấy!', một người xem video hài hước bình luận.
'Tận Hải Phòng còn nghe tiếng bộp đấy!', một người xem video hài hước bình luận.
'Tính ra bay tóc quê 1, nhưng chị khách cười quê cấp độ 100 luôn! Chí mạng thật sự!', một người xem video hài hước bình luận.
'Sẵn thì đội luôn đi tháo ra chi cho người ta thấy mặt', một người xem video hài hước bình luận.
Nhân viên phục vụ ngã sấp mặt vì vội vàng chạy đến bàn khách khiến người xem cười đau bụng.
'Có lẽ cậu bé sẽ hướng nội hết phần đời còn lại sau tình huống bỏ lỡ cơ hội ghi bàn này', một người xem hài hước bình luận.
Chất lượng 2 ly cà phê có thể vẫn như nhau nhưng giá khác nhau. Nhiều người đồng tình với việc "bán kèm không gian", trong khi có người lại chê là "chặt chém".
Thấy con trai làm đổ nồi canh, người bố chán không buồn nói, ngồi hướng nội luôn.
'Không sao! Không sao! Chỉ là lỗi kỹ thuật tí thôi mà', một người xem hài hước bình luận.
Là một người hướng nội nhưng cuộc đời bắt phải hướng ngoại, thì cần làm gì để giao lưu trong tập thể mà không bị chửi vô duyên?
Đố ai có thể lừa được một người hướng nội trong Ngày Cá tháng tư, nhất là khi họ vừa hướng nội vừa nghèo.
Cuối tuần này, khỏi phải đau đầu chọn giữa xem chung kết FIFA World Cup 2026 hay đưa người yêu đi gặp thần tượng. Sự kiện '24H Trọn Vẹn Cảm Xúc' tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, TP.HCM) mang đến cả hai trải nghiệm trong cùng một ngày hội kéo dài suốt 24 giờ.
Câu nói tưởng chỉ nhắc đến mùa hoa ở Hà Nội bất ngờ được cộng đồng mạng 'giải mã' thành lời nhắn gửi dành cho người mình đặc biệt nhớ thương nhưng chẳng còn danh phận để nói ra.
Ba trận vòng bảng trôi qua mà không một lần ghi bàn, Mario Kempes từng khiến người hâm mộ Argentina thấp thỏm. Nhưng khi World Cup 1978 bước vào giai đoạn quyết định, "El Matador" bùng nổ đúng lúc, trở thành người hùng đưa đội chủ nhà lần đầu bước lên đỉnh thế giới.
Hãy chọn một bình hoa trong hình để khám phá xem phẩm chất nổi bật nhất của bạn là thanh lịch, tinh tế hay sáng tạo?
Đội tuyển Hà Lan của Johan Cruyff bước vào chung kết World Cup 1974 với thứ bóng đá tổng lực khiến cả thế giới say mê. Nhưng người nâng cao cúp vàng lại là Franz Beckenbauer, thủ lĩnh của Tây Đức và là "Hoàng đế" trong lòng người hâm mộ.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
X