Vừa qua, các ông lớn Hollywood, từ Netflix, Disney đến Paramount và Warner Bros., đã quyết định "khai hỏa" chiến dịch dẹp loạn phim lậu tại Úc.
Nhưng cú nổ lớn nhất lại rơi trúng cộng đồng mê anime, khi HiAnime - được xem là trang anime lậu lớn nhất thế giới, cũng bị đưa lên danh sách đen, dù thủ phạm gây ra cuộc "oanh tạc" lần này lại là một bộ phim nhạc kịch không liên quan - Wicked: For Good.

Anime lậu: đường sống quá mong manh
Tòa án Liên bang Úc đã ra phán quyết buộc các nhà mạng phải chặn 52 website, trong đó có những cái tên quen thuộc như HiAnime, 9anime, Aniwave, Miruro…
Nhóm hãng phim thì được trao quyền "chặn linh hoạt", thấy tên miền nào có "bóng dáng" phim lậu là bổ sung ngay vào danh sách, không cần quay lại tòa xin phép. Nghe qua thì giống như cấp cho họ một cây chổi thần, cứ thấy bụi là quét, thấy trang lậu mọc là chặn, triệt tiêu luôn trò "đổi tên miền như thay áo".
Điều gây tranh cãi là việc các trang anime bị gom vào chiến dịch… vì lo Hollywood thất thu phòng vé. Wicked: For Good sắp ra rạp quốc tế 17-11, và các hãng phim dự đoán rằng chỉ cần một bản quay trộm lọt ra ngoài, doanh thu sẽ sụt thê thảm.
Những trang như Fmovies hay SolarMovies bị xem là "mối nguy cấp thời", cần xử lý trước. Còn nhóm anime, dù không trực tiếp dính đến phim, vẫn bị "hốt trọn ổ" theo tinh thần phòng ngừa từ xa, phòng luôn cả những thứ chưa xảy ra.
Dĩ nhiên cộng đồng fan anime không khỏi sốc. Nhiều người thắc mắc: "Ủa, tụi tui chỉ xem anime, mắc gì bị khép tội âm mưu phát tán nhạc kịch?". Tuy nhiên với tòa Úc, chỉ cần có nguy cơ chứa nội dung vi phạm là đủ để đưa vào diện quản lý.

Chiến dịch này không phải cú "bốc đồng" một sớm một chiều. Trong vài tháng gần đây, Hollywood đang rất nghiêm túc với kế hoạch dọn sạch phim lậu, đặc biệt là mảng anime vốn cực kỳ hút người xem.
Về phần mình, các ông lớn Hollywood coi chiến dịch tại Úc như một cuộc tổng duyệt. Nếu mô hình "chặn linh hoạt" thành công, họ sẽ mang giải pháp này sang châu Âu và Bắc Mỹ. Nghĩa là trong tương lai, chỉ cần một tựa phim mới ra mắt, là cư dân mạng lại nơm nớp không biết trang mình xem anime tối qua có còn sống đến sáng mai hay không.
Còn người xem? Nhiều fan anime ở Úc giờ đang rơi vào trạng thái "điêu đứng". Họ không biết nên giận phim nhạc kịch, giận Hollywood hay giận website đây?! Nhưng chắc chắn một điều, từ nay xem anime có khi phải thêm cả kỹ năng sinh tồn, bởi chỉ cần Hollywood hắt hơi một cái, là cả hệ sinh thái anime lậu lại bị… sổ mũi theo.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận