
Ma Ran Đô và Tăng Thanh Hà trong phim Hoàng hậu cuối cùng.
Sau 13 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, sự tái xuất của "ngọc nữ" Tăng Thanh Hà lẽ ra phải là một bữa tiệc điện ảnh khiến công chúng hân hoan chúc tụng.
Thế nhưng, ngay khi những thước phim đầu tiên của dự án Hoàng hậu cuối cùng được tung ra, một làn sóng tranh luận đã bùng lên xung quanh tạo hình của hai nhân vật quyền lực nhất triều Nguyễn.
Hoàng hậu sắc sảo sánh đôi cùng nhà vua "búng ra sữa"
Ngay từ khi công bố dự án, việc lựa chọn diễn viên đã là một bài toán cân não.
Đến khi trailer chính thức ra mắt, khán giả lập tức nhận ra một thực tế phũ phàng về mặt thị giác: sự chênh lệch tuổi tác và thần thái giữa hai diễn viên chính.
Trailer phim Hoàng hậu cuối cùng.
Tăng Thanh Hà ở tuổi cận kề 40, dù vẫn giữ được nhan sắc mặn mà, đỉnh cao, nhưng gương mặt của cô lại mang nét sắc sảo, hiện đại và có phần già dặn hơn hẳn so với bạn diễn Ma Ran Đô (sinh năm 1997).
Trong khi đó, nam diễn viên vào vai vua Bảo Đại ở giai đoạn cuối triều Nguyễn - thời điểm đầy giông bão và biến động lịch sử - lại sở hữu một gương mặt quá trẻ, có phần hiền lành. Sự kết hợp này vô tình tạo nên một "đôi đũa lệch" trên màn ảnh.

Vai diễn của Ma Ran Đô và Tăng Thanh Hà gây tranh luận.
Nhiều ý kiến của khán giả bày tỏ rằng hoàng hậu trông như một người chị cả gánh vác giang sơn, còn nhà vua lại giống một thiếu gia trẻ tuổi mới lớn.
Dù trailer chỉ hơn 2 phút nhưng giọng thoại của các diễn viên bị nhận xét là thiếu sức nặng, chưa lột tả được khí chất của những nhân vật lịch sử mang đầy tâm sự.

Ma Ran Đô vào vai vua Bảo Đại.
Điện ảnh là nghệ thuật của thị giác. Khán giả nhìn thấy nhân vật trước khi nghe họ cất lời.
Một khi sự "lệch pha" đập ngay vào mắt người xem từ những giây đầu tiên, thì mọi nỗ lực hóa trang hay kỹ xảo góc máy đều trở nên quá sức.
Thời gian và thần thái là những thứ không biết nhượng bộ, và người xem có quyền cảm thấy ngượng ngùng khi phải "gồng" mình để tin vào mối quan hệ Đế - Hậu này.
Tấm khiên "lấy cảm hứng" và nỗi lo cung đấu phiên bản triều Nguyễn
Trước những ý kiến của dân tình về việc diễn viên không giống nguyên mẫu, phía nhà sản xuất nhanh chóng đưa ra câu trả lời quen thuộc: Phim chỉ "lấy cảm hứng từ lịch sử" chứ không phải phim tài liệu hay tiểu sử phục dựng.
Ê kíp muốn khai thác những khoảng trống cảm xúc, những góc khuất hôn nhân phía sau danh vị của Nam Phương hoàng hậu.
Tuy nhiên, những gì trailer phơi bày lại khiến giới mộ điệu không khỏi lo ngại về tư duy làm phim, bởi phần lớn phân cảnh tập trung vào sự trăng hoa của vua Bảo Đại bên vũ nữ Lệ Hà.
Lời thoại phim mang đậm tính "đao to búa lớn", u ám và căng thẳng. Nội dung u uất, quẩn quanh chuyện ngoại tình, tiểu tam và những màn đối đầu gay gắt.

Những phân cảnh căng thẳng được hé lộ qua trailer.
Nhiều khán giả thẳng thắn nhận xét, bộ phim có nguy cơ biến một chất liệu lịch sử hoành tráng, bi hùng thành một phiên bản Gái già lắm chiêu hoặc một web-drama cung đấu đẫm mùi drama kiểu Như Ý Truyện phiên bản Việt.
Việc lạm dụng hai chữ "lấy cảm hứng" dường như đang trở thành một tấm khiên vạn năng để các nhà làm phim né tránh trách nhiệm, khi tạo hình nhân vật xa rời thực tế và bóp nghẹt chiều sâu lịch sử vào những câu chuyện tình ái tầm thường.
Lịch sử không có nghĩa vụ phải "hạ thấp tiêu chuẩn"
Không ai bắt điện ảnh phải sao chép lịch sử một cách máy móc như sách giáo khoa.
Sáng tạo là quyền của đạo diễn, nhưng quyền sáng tạo không đồng nghĩa với việc bắt khán giả phải xóa sạch ký ức.
Nam Phương hoàng hậu hay vua Bảo Đại không phải là những nhân vật hư cấu bước ra từ tiểu thuyết. Họ là những con người bằng xương bằng thịt, có hình ảnh tư liệu rõ ràng và đã in sâu vào tâm thức của nhiều thế hệ người Việt.
"Đã dùng tên thật của nhân vật lịch sử thì không thể chỉ mượn uy tín, sức nặng của lịch sử để tạo sự chú ý, rồi lại dùng hai chữ 'lấy cảm hứng' để thoái lui trước những đòi hỏi về tính phù hợp", một chia sẻ nhận được nhiều sự đồng tình của cư dân mạng.

Chân dung Nam Phương hoàng hậu.
Một đạo diễn có tầm nhìn sẽ đi tìm người khiến khán giả tin phục ngay từ ánh nhìn đầu tiên, chứ không chỉ chọn những cái tên bảo chứng truyền thông để bán vé.
Việc chọn Tăng Thanh Hà có thể là một chiến lược marketing khôn ngoan giúp bộ phim phủ sóng khắp các mặt báo ngay từ khi chưa bấm máy. Thế nhưng, danh tiếng chỉ giúp diễn viên bước vào dự án, còn sự phù hợp mới là thứ giúp họ bước vào lòng khán giả và ở lại với lịch sử.
Nếu bộ phim không thể phục dựng được niềm tin của người xem vào nhân vật, thì mọi sự xa hoa về phục trang, cung điện hay triều phục cũng chỉ là một chiếc áo choàng lộng lẫy đắp lên một bộ khung thiếu cảm xúc.
Một khán giả nhấn mạnh: "Đừng bắt lịch sử phải 'hạ thấp tiêu chuẩn' để vừa vặn với những lựa chọn mang tính thương mại của điện ảnh".
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận