Một người dùng Threads đăng ảnh chụp màn hình tin nhắn với nội dung "Hoa sưa ở chùa Trấn Quốc đã nở trắng trời rồi", rồi hỏi cộng đồng mạng: "Thần dân Threads ơi, cho tớ hỏi là bạn tớ nhắn câu này có ý nghĩa gì vậy?".
Câu hỏi tưởng đơn giản nhanh chóng mở ra một cuộc "giải mã" trên mạng xã hội. Nhiều người bắt đầu tìm hiểu xem vì sao một câu thông báo về hoa sưa lại có thể được dùng để nhắn gửi những điều... không tiện nói thẳng.

Dòng trạng thái nhờ dân mạng "giải mã" hộ câu "Hoa sưa ở chùa Trấn Quốc đã nở trắng trời rồi" thu hút sự chú ý lớn từ cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình
Không phải lời rủ đi ngắm hoa
Câu nói trên thực ra xuất hiện trong cuốn 99 lá thư chia tay của tác giả Mai Trang, ở lá thư số 50. Cụ thể là: "Nếu bạn đặc biệt nhớ thương một người, nhưng lại chẳng còn danh phận nào để bày tỏ tình cảm, vậy hãy bảo họ rằng: Hoa sưa ở chùa Trấn Quốc đã nở trắng trời rồi".
Nghĩa là, câu nói vốn có vẻ chỉ là một thông báo về mùa hoa lại mang một tầng nghĩa khác. Người nói không trực tiếp thốt lên "tôi nhớ bạn", càng không cần phải nói những lời níu kéo, mà mượn một hình ảnh gắn với Hà Nội để gợi lại cảm xúc và những kỷ niệm có thể chỉ hai người hiểu.

Được biết, câu nói đang viral cõi mạng thực ra nằm trong cuốn sách 99 lá thư chia tay của tác giả Mai Trang.
Chùa Trấn Quốc nằm trên đường Thanh Niên, Hà Nội, là một trong những địa danh nổi tiếng của thủ đô. Cụm từ "hoa sưa ở chùa Trấn Quốc" vì thế không chỉ gợi đến một địa điểm cụ thể mà còn tạo ra một hình ảnh giàu tính gợi nhớ.
Điều khiến câu nói được chú ý trên mạng xã hội chính là sự mơ hồ của nó. Nếu người nhận không biết nguồn gốc, câu "Hoa sưa ở chùa Trấn Quốc đã nở trắng trời rồi" hoàn toàn có thể khiến họ phải tự hỏi: đây là lời rủ đi ngắm hoa, một thông báo vu vơ hay còn có ẩn ý nào khác?
Và đó cũng là lúc cộng đồng mạng bắt đầu làm công việc quen thuộc, là giải mã hộ người trong cuộc.
Từ một câu nói trong sách, cụm từ được đưa vào những cuộc trò chuyện mới, nơi người dùng mạng tìm cách diễn giải ý nghĩa phía sau. Thay vì nói thẳng "Anh nhớ em" hay "Em nhớ anh", một người có thể mượn câu nói này để gửi đi một lời nhắn vừa đủ rõ với người hiểu, nhưng vẫn đủ mơ hồ để không phải đối diện trực tiếp với cảm xúc của mình.
Nếu người nhận hiểu được ẩn ý, câu nói có thể trở thành một lời gợi mở. Nếu không, người gửi vẫn có thể... lùi một bước và nói rằng mình chỉ đang thông báo hoa sưa nở.
Chính sự lấp lửng ấy khiến câu nói trở nên thú vị trong thời đại mà nhiều người có thể công khai đủ thứ trên mạng xã hội, nhưng đôi khi vẫn ngại nhắn thẳng cho một người rằng: "Tôi nhớ bạn".

"Hoa sưa ở chùa Trấn Quốc đã nở trắng trời rồi" như một lời nhắn "Em nhớ anh" hay "Anh nhớ em" gửi đến người từng thương - Ảnh TikTok @pdp_183
Không ít người dùng mạng hài hước cho rằng nếu một ngày nhận được tin nhắn khó hiểu, cách đơn giản nhất là mang lên Threads hỏi cộng đồng. Biết đâu, chỉ sau vài phút, câu nói tưởng như vô nghĩa lại được phân tích thành một câu chuyện tình cảm có mở bài, thân bài và... vài khả năng kết thúc khác nhau.
Từ một câu văn trong sách, "Hoa sưa ở chùa Trấn Quốc đã nở trắng trời rồi" nay được nhiều người biết đến như một cách nói đầy ẩn ý về nỗi nhớ và những tình cảm không còn dễ dàng gọi tên.
Còn nếu một ngày ai đó nhắn câu này cho bạn, có lẽ câu hỏi quan trọng nhất không phải là "Hoa sưa đã nở thật chưa?", mà là: "Người gửi đang muốn nói điều gì mà không thể thẳng thắn?".
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận