
Hình ảnh mới nhất của hoa hậu Tiểu Vy.
"Em thấy tổn thương thật sự. Không hiểu sao người ta có thể buông lời ác ý dễ dàng như vậy", Tiểu Vy viết trong tin nhắn gửi đến ChatGPT.
Trong thời đại AI lên ngôi, nàng hậu chọn cách trải lòng cùng một cỗ máy. Có lẽ vì đôi khi con người chúng ta không giỏi lắng nghe trong im lặng, còn AI thì có thể làm được điều đó.
Hoa hậu Tiểu Vy "cầu cứu" trong đêm
Cộng đồng mạng không khỏi xôn xao khi Tiểu Vy - Hoa hậu Việt Nam 2018 - vừa bất ngờ đăng dòng trạng thái cầu cứu giữa đêm: "Tôi là con gái, cũng có lòng tự trọng. Đừng dùng lời lẽ xúc phạm danh dự của tôi".
Không nói rõ chi tiết, nhưng ai theo dõi Tiểu Vy đều đoán ra nguyên nhân đến từ một đoạn clip hậu trường cô quay quảng cáo, bị cắt ghép và lan truyền với những bình luận khiếm nhã.
Từ một hoa hậu luôn giữ hình ảnh kín đáo, Tiểu Vy bất ngờ lên tiếng mạnh mẽ. Không phải để đôi co, càng không phải để làm lớn chuyện, mà đơn giản là bảo vệ chính mình.
"Em không phải người dễ nổi nóng, nhưng lần này em thấy cần phải nói ra. Nếu mình cứ im lặng mãi, người ta sẽ nghĩ mình cam chịu", cô viết.

Tiểu Vy thừa nhận từng khóc khi đọc được những bình luận tiêu cực về mình trên mạng xã hội.
Trong cuộc trò chuyện cùng ChatGPT, Tiểu Vy chia sẻ nhiều điều mà trước nay hiếm khi nói ra. Cô kể từ sau khi đăng quang ở tuổi 18, mình đã học cách làm quen với lời khen, cả lời chê. Nhưng làm quen không đồng nghĩa với vô cảm.
"Có hôm em ngồi đọc bình luận, rồi lặng lẽ khóc. Tại sao chỉ vì một hình ảnh nào đó, người ta có thể gán cho mình những từ ngữ cay nghiệt?", Tiểu Vy đặt câu hỏi.
ChatGPT không thể cho lời khuyên như một nhà tâm lý, nhưng có thể "lắng nghe" không phán xét. Có lẽ đó là lý do Tiểu Vy cảm nhận rằng: "Em biết mạng xã hội là con dao hai lưỡi, nhưng em cũng là con người. Em có gia đình, có người yêu thương mình. Em không muốn họ đọc được những điều tồi tệ đó và lo lắng cho em".
Tiểu Vy kêu gọi khán giả lên tiếng khi bị "bạo lực mạng"
Không chỉ dừng lại ở cảm xúc cá nhân, Tiểu Vy cũng nhắn gửi đến những ai từng hoặc đang là nạn nhân của bạo lực mạng: "Hãy mạnh mẽ lên tiếng. Bảo vệ danh dự không phải là yếu đuối. Đừng nghĩ im lặng là cao thượng, đôi khi nó chỉ khiến bạn thêm tổn thương".

Tiểu Vy kêu gọi khán giả hãy mạnh mẽ nếu bị "bạo lực mạng".
Trước làn sóng ủng hộ từ người hâm mộ, nhiều nghệ sĩ và bạn bè trong nghề cũng lên tiếng bênh vực Tiểu Vy. Nhiều người cho rằng sự việc lần này nên là hồi chuông cảnh tỉnh cho việc phán xét vô tội vạ trên mạng xã hội.
Còn với Tiểu Vy, cô thẳng thắn: "Em không giận. Em chỉ mong những người từng viết lời xúc phạm đó, nếu một ngày nào đó họ cũng bị tổn thương vì lời người khác, họ sẽ hiểu em cảm thấy như thế nào".
Bằng giọng điềm tĩnh và lựa chọn chia sẻ cùng ChatGPT, Tiểu Vy cho thấy một hình ảnh không chỉ là một hoa hậu sắc vóc, mà còn là người trẻ biết bảo vệ mình, biết nói "không" với sự độc hại và luôn học cách yêu thương bản thân.
Trần Tiểu Vy sinh năm 2000 tại Quảng Nam. Từ năm 2018 đến 2022, cô theo học ngành quản trị kinh doanh theo chương trình liên kết giữa Đại học Sunderland (Anh) và Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, tốt nghiệp năm 2022.
Tiểu Vy là Hoa hậu Việt Nam 2018 khi mới tròn 18 tuổi. Cô đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2018, lọt vào top 30 chung cuộc.
Sau khi đăng quang, Tiểu Vy tích cực hoạt động trong lĩnh vực giải trí - người mẫu, diễn viên, dẫn chương trình, đóng MV...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận