Cựu thủ thành Manchester United, Anders Lindegaard mới đây đã gặt hái thành công trong công cuộc “lật ghế” HLV trưởng đội bóng mà mình đang thi đấu.
Lindegaard đang khoác áo CLB Helsingborgs IF của Đan Mạch. Nhưng thời gian gần đây anh liên tục phải ngồi dự bị. Thủ môn người Đan Mạch tin rằng anh bị HLV chèn ép vì tư thù cá nhân.
Thế là anh đâm đơn kiện lên ban lãnh đạo đội bóng, và rốt cuộc đã thành công trong việc khiến BLĐ đội sa thải Olof Mellberg, huyền thoại của bóng đá Thụy Điển.
Số là vào mùa hè năm ngoái, vợ của Lindegaard sinh khó nên anh đã xin phép HLV Mellberg về để chăm sóc vợ. Tuy nhiên ông này lại không đồng ý và lấy lý do “đội đang gặp khó khăn” để ngăn cản thủ môn này về thăm vợ.
Lindegaard tức lắm vì cả đội bóng đâu có chỉ mỗi anh là thủ môn. Helsingborg khi đó còn tận 3 thủ môn khác. Thế là Lindegaard quyết định rời CLB để chăm sóc cho vợ.
Sau khi trở lại đội, Lindegaard bị phạt 2 tháng lương và anh đã vui vẻ chấp hành. Gì thì gì chứ vợ vẫn là “nóc nhà” cần phải giữ. 2 tháng lương ở một đội bóng nhỏ như Helsingborg chẳng nhằm nhò gì so với mấy triệu đô mà Lindegaard từng nhận hồi còn đá cho MU.
Tuy nhiên với tư thù cá nhân, HLV Mellberg đã đẩy Lindegaard lên ghế dự bị, thậm chí gạch tên không cho thi đấu bất chấp Helsingborg gần rớt hạng và các thủ môn còn lại bắt thiếu ổn định
Đến cuối mùa Helsingborg rớt hạng thật, và Lindegaard đã viết thư tố cáo lên ban lãnh đạo đội bóng. Anh tuyên bố mình không thể chấp nhận 1 HLV vì tư thù cá nhân mà bỏ qua lợi ích đội bóng. Rốt cuộc Mellberg bị sa thải.
Lindegaard cũng tiết lộ thêm anh định tố cáo HLV từ đầu mùa giải cơ, nhưng sợ làm ảnh hưởng tinh thần thi đấu của đồng đội nên chấp nhận bị ăn hiếp. Ai dè đến cuối mùa CLB xuống hạng luôn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận