
Hậu vệ tuyển Pháp Maxence Lacroix lần đầu được tham dự World Cup - Ảnh: AFP
Hậu vệ Maxence Lacroix từng sinh sống tại Ajat, một xã nhỏ thuộc vùng Dordogne (Pháp), với khoảng 300 cư dân. Trong thời gian World Cup 2026 diễn ra, chính quyền địa phương Ajat trang bị màn hình lớn tại nhà văn hóa để người dân cùng theo dõi và cổ vũ đội tuyển Pháp.
Khi biết về kế hoạch này, Lacroix đã thông qua mẹ mình đề nghị mời người dân ăn pizza miễn phí mỗi khi họ tụ họp xem đội tuyển Pháp thi đấu.
Nghĩa cử của trung vệ 26 tuổi nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng từ cộng đồng địa phương. Thị trưởng xã Ajat - Didier Clerjoux cho biết nhiều người dân cảm thấy bất ngờ và xúc động trước hành động của Lacroix.
World Cup 2026 là giải đấu quốc tế lớn đầu tiên trong sự nghiệp của Lacroix. Anh được triệu tập lên đội tuyển sau màn trình diễn ấn tượng trong màu áo CLB Crystal Palace. Dù chưa phải lựa chọn hàng đầu ở hàng phòng ngự của "Les Bleus", trung vệ này vẫn nhận được nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ.
Với hành động ý nghĩa này, Lacroix nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Trên mạng xã hội X , một tài khoản viết: "Anh ấy đã mang lại hình ảnh rất tích cực cho bóng đá Pháp". Người khác bày tỏ: "Thật tuyệt vời khi một cầu thủ vẫn luôn nhớ về quê hương mình, dù đang thi đấu ở giải bóng đá lớn nhất hành tinh".
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận