14/08/2022 23:14 GMT+7

Hành trình giải cứu bé trai hơn 3 tuổi ở Hà Nam bị siết cổ, giấu vào tủ cấp đông

PHẠM PHAN - THÀNH CHUNG
PHẠM PHAN - THÀNH CHUNG

TTO - Run lẩy bẩy, ông Nguyễn Văn Thược (xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, Hà Nam) quay về nhà thờ tổ thắp hương, nén hương chưa lụi thì phía ngoài đường nháo nhác hô: "Đã tìm thấy bé Min rồi". Lúc đó khoảng 17h50.

Hành trình giải cứu bé trai hơn 3 tuổi ở Hà Nam bị siết cổ, giấu vào tủ cấp đông - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Thược và quán trà sữa nơi xảy ra sự việc - Ảnh: PHẠM PHAN

Hơn một ngày sau khi xảy ra sự việc cháu nội (bé N.H.Đ, sinh năm 2019 - tên nhà thường gọi Min) bị kẻ ác thắt cổ giấu trong tủ cấp đông, ngồi kể ông Nguyễn Văn Thược (65 tuổi, xóm 3, thôn Thượng Vĩ, xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, Hà Nam) vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.

Cháu bé bị thắt cổ, bỏ trong tủ cấp đông hơn 1 tiếng

Ông chia sẻ đến giờ vẫn không thể hình dung được vì sao cháu bé mới hơn 3 tuổi lại bị thắt cổ, nhốt vào tủ cấp đông suốt hơn 1 tiếng trong quán trà sữa gia đình cho thuê ở sát cạnh nhà.

Theo lời kể của ông Thược, đầu giờ chiều 13-8, do có việc phải đi họp ông dặn Min ở nhà chơi với mẹ ngoan, ông sẽ về sớm. Nhưng lúc họp, không hiểu sao cứ thấy sốt ruột nên ông xin phép về trước.

Gần 17h, về đến nhà, như thường lệ ông gọi "Min ơi, Min đâu rồi!" nhưng không thấy cháu ra đón như mọi khi. Nhìn quanh không thấy cháu đâu, linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, ông vội chạy sang nhà con trai và hàng xóm xung quanh tìm.

Sau đó, vừa hô hào vợ con chạy đi tìm, ông vừa gọi điện cho con trai kêu trích xuất camera an ninh.

Hình ảnh từ camera cho thấy lúc 15h20, Min mặc bộ quần áo phông màu xanh đi vào quán trà sữa cạnh nhà, nhưng sau đó camera không ghi cảnh bé trở ra.

Cũng hình ảnh từ camera cho thấy lúc 16h15, chủ quán trà sữa là Nguyễn Trường Giang (sinh năm 1997, trú xã Chính Lý, huyện Lý Nhân) khóa cửa và đi xe máy về phía cầu Châu Giang.

Thấy có điều bất ổn, người nhà ông Thược đổ dồn về quán trà sữa rộng 35m2 đang khóa hai lớp cửa.

Hơn 17h, ông Thược lấy điện thoại gọi cho Giang thì Giang nói đang đi Hà Nội và khẳng định bé không có trong cửa hàng. Sau đó gia đình gọi hàng chục cuộc nữa nhưng Giang không nhấc máy.

Gia đình ông Thược tiếp tục tua lại những hình ảnh camera ghi lại và vẫn chỉ thấy thấy bé Min đi vào chứ chưa rời quán. Không xem thêm nữa, ông Thược sốt ruột chạy về nhà lấy máy cắt sắt và búa đinh rồi gọi thêm hàng xóm tới hỗ trợ.

Hành trình giải cứu bé trai hơn 3 tuổi ở Hà Nam bị siết cổ, giấu vào tủ cấp đông - Ảnh 2.

Ông Thược dùng máy cắt sắt và búa đinh để phá cửa quán trà sữa tìm cháu - Ảnh: PHẠM PHAN

Theo lời ông Thược, cửa hàng trà sữa được khóa hai lớp. Sau khi đập vỡ được ô cửa kính, ông cùng người hàng xóm là anh Đặng Trung Thìn (27 tuổi, nhà đối diện) vừa chui vào vừa lớn tiếng gọi tên cháu nội, đồng thời lục tìm khắp phòng nhưng không thấy bé Min.

Run lẩy bẩy, ông quay về nhà thờ tổ thắp nén nhang. Khi hương vẫn chưa lụi, phía ngoài đường nháo nhác hô: "Tìm thấy bé Min rồi". Lúc đó khoảng 17h50.

Chậm thêm một chút thôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra

Anh Đặng Công Thìn (người tìm thấy bé trai 3 tuổi bị nhốt trong tủ cấp đông) nhớ lại chiều tối 13-8, cả khu phố ai cũng lo lắng, đổ ra đường tìm kiếm cháu Min cùng gia đình ông Thược.

Sau khi ô cửa kính bị đập vỡ, anh cùng ông Thược chui vào bên trong tìm kiếm. Trong phòng khi đó chỉ có cái tủ lạnh, ít đồ để pha trà sữa.

"Tôi thấy có một tủ cấp đông và đến gần mở hai cánh, một bên ngăn mát, một bên ngăn đá, nhưng không thấy gì. Nhưng sau khi ra ngoài cửa tôi lại quay trở vào mở tủ lần nữa. 

Thấy một miếng bìa carton to và túi đá viên chừng 5kg để trên, tôi quyết định nhấc thùng giấy bìa carton lên xem. Miếng bìa đã bị ướt nên vừa nhấc lên đã rách toạc. Khi phát hiện chân cháu bé, tôi ngã ngửa ra sau nhưng vẫn cố ngoái cổ ra cửa hô toáng lên 'đây rồi mọi người ơi'", anh Thìn nhớ lại.

Theo lời anh Thìn, khi bế Min ra ngoài thấy tim bé vẫn đập nhưng người lạnh toát, không động đậy.

Bé trai hơn 3 tuổi được gia đình đưa đến phòng khám gần đó cấp cứu, rồi chuyển lên Bệnh viện Sản Nhi Hà Nam và Bệnh viện Nhi trung ương vào tối cùng ngày.

Các bác sĩ chẩn đoán bé trai cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp, hạ thân nhiệt, chấn thương. Hiện sức khỏe cháu đã ổn định, tuy nhiên vẫn còn sưng nề vùng đầu, xuất huyết, xây xước vùng đầu mặt cổ.

Ông Thược cho biết thêm quán trà sữa do gia đình cho Giang thuê với giá 1,4 triệu đồng/tháng. Gia đình không có mâu thuẫn với Giang, hàng ngày tiếp xúc không thấy anh ta có biểu hiện gì bất thường.

Bình thường, cháu ông chỉ chơi quanh nhà hoặc sang nhà họ hàng ở kế bên. Hôm xảy ra sự việc là lần đầu bé trai "bén mảng" sang nhà Giang chơi.

hanam-16604675287021840673864

Nguyễn Trường Giang (áo đen) tại cơ quan công an - Ảnh: BÁO HÀ NAM

Ngày 14-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Hà Nam cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Trường Giang (sinh năm 1997, trú thôn 8, xã Chính Lý, huyện Lý Nhân) để điều tra về tội giết người.

Tại cơ quan công an, Giang đã thừa nhận hành vi gây ra với bé Min.

Cháu bé gần 4 tuổi bị bạo hành, bỏ vào tủ cấp đông Cháu bé gần 4 tuổi bị bạo hành, bỏ vào tủ cấp đông

TTO - Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra khoảng 16h ngày 13-8, cháu bé gần 4 tuổi (trú tại xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) bị bạo hành, cho vào tủ cấp đông.

PHẠM PHAN - THÀNH CHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên