"Mình cười không chỉ để giữ tinh thần cho bản thân, mà đôi khi, lại là nguồn vui nhỏ cho người đối diện. Hen luôn mong ai cũng có thể cười thật nhiều - vì mỗi nụ cười chân thành đều có sức lan tỏa mà ta không ngờ tới", H'Hen Niê chia sẻ về nụ cười.
H'Hen Niê: Cưới chồng không có gì là "chấn động"
● Này, H'Hen ơi, cuộc sống hôn nhân đã thay đổi bạn như thế nào?
Hen và anh Khôi quen nhau 7 năm rồi, một hành trình đủ để hai đứa thấu hiểu và chia sẻ. Khi cưới, tụi Hen không có cảm giác gì quá mới mẻ hay "chấn động", chỉ đơn giản là... dọn về ở chung, rồi bắt đầu tự chăm sóc nhau!
Tụi Hen đều đã ngoài 30 tuổi rồi nên không còn áp lực hay sốt ruột gì nữa. Vợ chồng Hen cũng xác định nghiêm túc ngay từ đầu nên chuyện kết hôn hay sinh con chỉ là bước tiếp theo thôi.
Hôm nào anh Khôi không đi làm là sẽ xắn tay vào bếp, nấu ăn, lau nhà, rửa chén. Còn Hen thì khỏi nói, siêng làm chuyện nhà lắm. Hen nghĩ, điều đáng mừng nhất là tụi mình tạo được một mái ấm nhỏ như mình từng mơ - nơi mà vợ chồng cùng sẻ chia mọi việc. Vui ơi là vui!
● H'Hen Niê đã chuẩn bị gì cho hành trình làm mẹ?
Trước kia Hen thích đọc sách về kinh tế, xã hội thì giờ chuyển qua nghiên cứu thai kỳ, dinh dưỡng, tâm lý mẹ bầu... Hễ ai có kinh nghiệm là Hen hỏi liền, kể cả bác sĩ, bạn bè, người thân, ai cũng thành "bác sĩ tư vấn" cho Hen hết (cười).
Ngày xưa ở quê, Hen hay phụ mẹ chăm mấy đứa em, rồi sau này chăm cháu nữa nên cũng có "vốn liếng" chăm em bé rồi nha. Hen nghĩ cả hai vợ chồng sẽ cùng nhau nuôi dạy con. Hen mong con được lớn lên trong tình yêu thương và sự quan tâm đủ đầy từ cả ba lẫn mẹ - vậy là mãn nguyện rồi.

Tranh vẽ chân dung hoa hậu H'Hen Niê - Tranh: LEO
Gắn nhãn "đại gia" mà làm gì?
● Từng là hoa hậu quốc dân, ai cũng nghĩ H'Hen Niê sẽ cưới "đại gia" cho tới khi bạn làm "đại gia" của chính mình. Điều đó có thú vị không?
Hen yêu bằng cảm xúc, không đặt tiêu chuẩn hay gắn nhãn "phải là đại gia" gì cả. Trong tình cảm, Hen tôn trọng người kia và cũng tự tôn trọng bản thân mình. Hen không nghĩ vợ chồng nên bị so sánh bằng vật chất. Đọc vài bình luận kiểu "chồng Hen không bằng Hen" mà thấy... ừm, không cần thiết đâu.
Với Hen, điều quý nhất là khi ở bên anh Khôi, Hen được là chính mình, hai đứa vui vẻ, nhẹ nhàng, giỡn với nhau suốt ngày, vậy là đủ. Hạnh phúc của Hen đơn giản vậy thôi.
● Cặp đôi yêu bền bỉ 7 năm như hai bạn mà vẫn... chặn Facebook nhau là sao?
Tính Hen là vậy á! Lúc đang yêu có lúc giận quá nên Hen hủy kết bạn Facebook rồi chặn luôn. Ảnh có kết bạn lại mà Hen không đồng ý, rồi Hen block luôn cho "máu"! Zalo thì Hen mở lại để tiện liên lạc. Còn giờ ở chung nhà rồi, ngày nào cũng gặp nên Hen thấy không cần thiết phải kết bạn mạng xã hội nữa. Quan trọng là còn giữ liên lạc để gọi nhau về ăn cơm (cười lớn).
● Trong nhà ai là "tay hòm chìa khóa" vậy?
Hai vợ chồng đều có công việc và thu nhập riêng, nên ai quản lý phần người nấy. Có lúc cần thì hỗ trợ nhau, hoặc cùng bỏ tiền mua chung những thứ quan trọng. Cả hai đều biết tiết chế, đặc biệt là giờ chuẩn bị có em bé thì chuyện chi tiêu càng phải kỹ lưỡng hơn nữa.
Nghệ thuật là nơi để sống đúng với mình
● H'Hen Niê có từng cảm thấy áp lực phải thay đổi bản thân để vừa lòng người khác chưa?
Khi mới đăng quang, Hen từng rất áp lực. Là hoa hậu thì mỗi phát ngôn, cử chỉ đều phải chỉn chu, không thể tự nhiên như trước được. Nhưng rồi Hen nhận ra: nếu cứ mãi gò bó theo khuôn mẫu, sẽ mất đi chính mình. Nên Hen chọn giữ những chuẩn mực cần thiết, nhưng vẫn sống đúng với con người Hen - đơn giản, tích cực, vui vẻ và biết ơn.
Hen nghĩ, mọi người cảm nhận được năng lượng đó từ Hen, nên đi đâu cũng được thương. Với Hen, nghệ thuật không phải là nơi gây áp lực, mà là nơi để Hen sống đúng với mình - một cô gái Ê Đê lạc quan, luôn sẵn sàng học hỏi và trân trọng cơ hội.
Hen tin rằng: bạn đẹp khi bạn tự tin, chứ không phải bạn tự tin vì bạn đẹp. Vì vậy, thay vì cố gắng giống ai đó, hãy học cách yêu chính mình. Mỗi người đều có một phiên bản đẹp nhất của chính mình, và Hen mong bạn tìm ra phiên bản đó, rồi sống một cuộc đời thật ý nghĩa theo cách riêng của bạn.
Hen vẫn sống như vậy mỗi ngày - rất là Hen, rất là thật. Mỗi sáng nhìn mình trong gương, Hen thấy mình già đi theo năm tháng, chứ không phải già vì những vết nhăn muộn phiền. Đó là hạnh phúc rồi đó chứ còn gì nữa (cười tươi).
● Nếu thử sức ở một lĩnh vực hoàn toàn mới, H'Hen Niê muốn làm gì? Diễn viên hài để chọc cười thiên hạ hay đầu bếp để nấu ăn chinh phục chồng?
Hen thuộc nhóm nghiện thử thách và rất mê những trải nghiệm mới, kiểu như đóng phim hay... lấn sân ca hát chẳng hạn. Nhưng Hen cũng biết mình là ai trong cuộc đời này. Có những thứ Hen chỉ nên... thích thôi, chứ làm thật thì phải học hành nghiêm túc lắm lắm.
Như hồi đóng phim 578, Hen mất nguyên một năm chỉ để học võ, học diễn xuất. Còn lúc tham gia Chị đẹp, Hen "gác kiếm" toàn bộ công việc để học nhảy, học hát, bám đoàn ghi hình tới nửa năm trời.
Diễn viên hài thì chắc... Hen xin phép từ chối nhẹ nhàng. Tại Hen hay bị "delay" cảm xúc lắm. Người ta cười xong Hen mới hiểu và cười theo thì làm sao chọc cười được ai? Còn đầu bếp thì... cũng hên xui. Gu ăn uống của Hen với ông xã khác nhau dữ lắm. Nhưng mà ai nấu cũng ăn hết, vì thương nhau mà!
Vui thì không nên "gồng"
● Nụ cười rạng rỡ của H'Hen Niê luôn được xem là "vũ khí bí mật" chinh phục người đối diện. Bí quyết nằm ở đâu?
Hen nghĩ nụ cười là thứ "di sản tinh thần" mà ông ngoại truyền lại cho Hen từ thuở nhỏ. Ngày xưa, ông hay kể chuyện thành phố, chuyện thế giới xa xôi, những điều thú vị mà một đứa bé Ê Đê như Hen chỉ biết mơ mộng. Nhưng điều mà Hen nhớ nhất là ông luôn nói: "Cuộc sống này ý nghĩa lắm, con phải sống cho đáng và tận hưởng nó nha".
Nhờ vậy mà tuổi thơ của Hen đầy ắp những giấc mơ đẹp và năng lượng tích cực, cái kiểu vui từ bên trong chứ không phải kiểu "gồng vui" cho thiên hạ coi. Hen cười vì Hen thấy vui thật sự, chứ không phải kiểu cười cho qua chuyện đâu nha. Với Hen, nụ cười là món quà. Mình cười không chỉ để giữ tinh thần cho bản thân, mà đôi khi, lại là nguồn vui nhỏ cho người đối diện. Hen luôn mong ai cũng có thể cười thật nhiều - vì mỗi nụ cười chân thành đều có sức lan tỏa mà ta không ngờ tới.
● Nhìn về phía trước, H'Hen Niê đang háo hức với dự án nào trong công việc lẫn cuộc sống gia đình?
- Hiện tại, Hen đang toàn tâm toàn ý chờ đón thiên thần nhỏ đầu lòng - một cột mốc lớn trong đời và cũng là thiên chức đầy thiêng liêng của người phụ nữ. Hen vốn rất yêu trẻ con nên chắc chắn sẽ dành trọn vẹn tình yêu thương cho bé con sắp chào đời.
Nhưng không chỉ háo hức làm mẹ, Hen còn ấp ủ chinh phục thêm những cột mốc mới trong hành trình thiện nguyện, đặc biệt là giáo dục cho trẻ em gái - điều mà Hen luôn tâm huyết theo đuổi từ năm 2018. Từ thư viện thân thiện đầu tiên cách đây 7 năm, đến nay Hen đã hoàn thành 15 thư viện ở khắp mọi miền đất nước như Lâm Đồng, Đắk Lắk, Hà Giang, Lai Châu, Gia Lai, Ninh Thuận, An Giang, Đồng Nai và Bắc Kạn.
Mỗi nơi đặt chân đến đều mang lại cho Hen những câu chuyện và cảm xúc riêng. Đó là lý do dù bận rộn cỡ nào, Hen vẫn cố gắng có mặt tại từng điểm trường để khai trương thư viện, đọc sách cùng các em. Nhìn lại hành trình này, Hen thấy rất vui và hy vọng mình sẽ sớm chạm mốc 20, rồi 25 thư viện trong tương lai gần.
Làm mẹ, làm người truyền cảm hứng, làm bạn của các em nhỏ - Hen nghĩ cuộc sống như vậy là đủ đầy và có ý nghĩa rồi đó (cười tươi).
● Cảm ơn H'Hen Niê về buổi trò chuyện, chúc bạn luôn giữ được nụ cười "thật Hen" để truyền cảm hứng đến mọi người!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận