Sau Tết chị em đi giày gì cho ngầu?
Trước Tết chị em đi giày "chịu chơi" nên ra giêng phải đi giày chịu lực để chống đỡ số ký mới tăng thêm...
Trước Tết chị em đi giày "chịu chơi" nên ra giêng phải đi giày chịu lực để chống đỡ số ký mới tăng thêm...
Hoa hậu H'Hen Niê gây chú ý khi mang thai sắp sinh vẫn đi giày cao gót, ăn bữa cơm đạm bạc 0 đồng. Cô nói gì về những lựa chọn 'khác người' này?
Tài xế nam hay nữ nếu đi đúng luật, tuân thủ các quy tắc an toàn thì đều giống nhau. Chỉ có điều, một số chị em mang giày cao gót khi lái xe khiến người đi đường xanh mặt.
Để phần trình diễn thêm chỉnh chu Thanh Hằng đã sắm đôi giày cao gót mới, mà theo như siêu mẫu chia sẻ thì giá đôi giày so với cát-sê là ‘lỗ vốn’.
Theo trang Fresherslive, chỉ 5% người có thể tìm thấy ai đang đi giày cao gót trong bức tranh ảo ảnh quang học này.
Lý Nhã Kỳ vừa khiến cư dân mạng thấy tội vừa thấy mắc cười khi cô hài hước cho biết một ngày sao quả tạ chiếu nên gặp toàn chuyện không may, phải đi taxi, cuốc bộ đến sự kiện trên đôi giày cao gót.
'2 vị cao thủ đi 'giày cao gót' chơi võ thuật đỉnh cao luôn', một người xem hài hước bình luận.
Nhan sắc và chiều cao của 'tiểu hoa 95' Triệu Lộ Tư liên tục được fan Cbiz soi kỹ đến từng chi tiết. Hẳn là điều gì cũng có lý do...
Jennifer Lopez nhảy múa trên bàn, Heidi Klum đón tuổi 50 bẳng bữa tiệc sinh nhật xa hoa còn Kate Beckinsale cũng đánh dấu sự già đi theo cách vô cùng náo nhiệt.
5 nữ MC của một đài truyền hình Hong Kong đang phải đối mặt với nguy cơ bị đuổi việc sau màn cover vũ đạo hot từ ca khúc ‘Flower’ của Jisoo (Blackpink).

Đang buồn rầu, cậu chủ bất ngờ vỡ òa hạnh phúc khi thấy chó cưng bị 'mất tích' trở về khiến dân mạng tan chảy.

Không chỉ mang theo giày, bóng và đồng phục, tuyển Brazil còn đem cả một “bệnh viện di động” tới Mỹ tham dự World Cup 2026.

Hãy chọn một trong những chiếc lá để khám phá xem sứ mệnh cuộc đời của bạn là gì.

Không chỉ tiền thưởng, đội tuyển Pháp còn phát sinh một “mặt trận” khác ngay trước World Cup 2026: số lượng vé dành cho người thân và bạn bè của các cầu thủ.

Đây là câu thành ngữ dùng để phê phán những người dễ dàng bỏ quên hoặc xem nhẹ những gì đã gắn bó với mình.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
X