Nếu coi mạng xã hội là một sân khấu, có vẻ những nhân vật từng rất thích đứng giữa ánh đèn ấy đang lần lượt… rời sân khấu.
Giang hồ mạng: Từ livestream chửi nhau đến vòng lao lý
Đầu tháng 8, Khánh Sky trở thành cái tên được chú ý sau vụ cùng Hồ Văn Khoa đến xưởng của TikToker "Vua Quạt" tại Bắc Ninh livestream chửi bới, thách thức. Khánh Sky sau đó bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Ngày 7-8, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố Nguyễn Văn Hợi (Khánh Sky), Hồ Văn Khoa và Trần Đình Tiệp (TikToker "Vua Quạt").

TikToker "Vua Quạt", Hồ Văn Khoa và Khánh Sky lần lượt bị khởi tố vào đầu tháng 8.
Vụ việc cho thấy một cuộc "đấu khẩu" trên mạng, nếu kéo ra ngoài đời và đi quá giới hạn, hoàn toàn có thể chuyển từ chuyện câu view sang câu chuyện pháp lý.
Đáng chú ý, "Vua Quạt" dù là người bị nhóm Khánh Sky tìm đến vẫn bị khởi tố về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".
Khi hào quang mạng xã hội không che được sổ sách
Cũng trong tháng 8, Huấn Hoa Hồng - một trong những gương mặt nổi tiếng của "vũ trụ giang hồ mạng", bị khởi tố và bắt tạm giam.
Theo Bộ Công an, Bùi Xuân Huấn bị điều tra về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và sau đó bị khởi tố bổ sung về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chỉ vài ngày sau, đến lượt Phú Lê và vợ là Lã Thúy Kiều bị Công an TP Hà Nội khởi tố. Vụ án được điều tra liên quan đến các sai phạm về kế toán, hóa đơn. Cơ quan chức năng cho biết doanh nghiệp liên quan bị xác định có những khoản doanh thu không được hạch toán, kê khai đầy đủ.
Từ những vụ việc này có thể thấy, sự nổi tiếng trên mạng không đồng nghĩa với việc đứng ngoài những quy định rất đời thường như sổ sách, hóa đơn, doanh thu và nghĩa vụ pháp lý.

"Cô giáo Hương" tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an cung cấp
Chưa dừng ở đó, ngày 22-8, thông tin Nguyễn Thị Hương, thường được biết đến với biệt danh "Cô giáo Hương", cùng chồng là Vũ Hải Long bị Công an TP Hà Nội khởi tố tiếp tục gây chú ý.
Hai người bị khởi tố về tội lừa dối khách hàng, liên quan hoạt động quảng cáo, bán sản phẩm Loramen với những nội dung bị cơ quan điều tra xác định là không đúng sự thật. Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, số tiền thu lợi bất chính được xác định hơn 11,6 tỉ đồng.
Trước đó, "Cô giáo Hương" từng xuất hiện trong nhiều video quảng cáo sản phẩm Loramen cùng Phú Lê và được biết đến với lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội.
Cũng trong ngày 22-8, TikToker Phạm Tuấn, thường được biết đến với danh xưng là "em trai Khá Bảnh", tiếp tục bị khởi tố, bắt tạm giam cùng các bị can liên quan vì những nội dung được đăng tải trên mạng xã hội.
Các video được cơ quan chức năng đề cập có nội dung bạo lực, mô tả hoạt động của các băng nhóm nhằm thu hút người xem.

Bị can Phạm Tuấn tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp
Giang hồ mạng đã 'tắt điện' chưa?
Có lẽ vẫn còn quá sớm để nói thời của những giang hồ mạng đã kết thúc. Mạng xã hội vẫn còn đó, nhu cầu xem những nội dung gây sốc vẫn còn đó và thuật toán vẫn có thể đưa một nhân vật từ vô danh thành tâm điểu triệu view chỉ sau vài đoạn video.
Một màn livestream có thể giúp người ta nổi tiếng. Một câu chửi có thể giúp video lên xu hướng. Một quảng cáo gây sốc có thể mang về hàng ngàn đơn hàng.
Nhưng phía sau những con số ấy vẫn là pháp luật, là trách nhiệm với nội dung đã đăng tải, sản phẩm đã bán và số tiền đã kiếm được.
Và với những gì đang diễn ra, ít nhất trong lúc này, những giang hồ mạng từng quen với ánh đèn livestream đã phải… tắt máy quay, bật chế độ làm việc với cơ quan chức năng.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận