16/12/2003 13:23 GMT+7

Ai cũng có công!

LÊ VĂN NGHĨA 
LÊ VĂN NGHĨA 

TTC - Đọc xong tập hồ sơ chuyên án, sếp lắc đầu: Chậc... chậc... không biết xã Bái Luôn này làm ăn ra làm sao mà tình hình trộm cắp, ma túy quá xấu... Đọc báo cáo thấy mà buồn!

N8E3JKom.jpgPhóng to
TTC - Đọc xong tập hồ sơ chuyên án, sếp lắc đầu: Chậc... chậc... không biết xã Bái Luôn này làm ăn ra làm sao mà tình hình trộm cắp, ma túy quá xấu... Đọc báo cáo thấy mà buồn!

- Ít nhất là cũng báo cáo thật, chứ không chạy theo thành tích như các địa phương khác. Báo cáo lên trên là địa phương đã cơ bản xóa ma túy, nhưng lâu lâu lại túm được một tên nghiện.

- Họ báo là cơ bản chứ có hết tiệt đâu. Ai muốn hiểu chữ cơ bản sao thì hiểu... Chữ cơ bản thì cơ bản là có thể kéo dài hoặc rút ngắn cũng được...

Xếp tập hồ sơ lại, sếp chỉ đạo:

- Anh phải xuống xã Bái Luôn giúp xã giải quyết tình hình an ninh cho ổn, để bà con ăn tết cho ngon coi.

oOo

Trưởng công an xã giãy nảy:

- Tôi không biết ở trên nhận báo cáo như thế nào nhưng ở xã suốt năm qua chỉ có một vụ ăn trộm và một tên bán ma túy bị bắt đưa lên trung tâm cai nghiện...

- Tôi làm sao biết được. Đây, anh hãy đọc báo cáo tổng kết xem “... Năm qua, phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc ở xã phát triển tốt. Quần chúng nhân dân cùng lực lượng công an đã bắt được 14 tên trộm và 14 tên bán ma túy...”.

Đến lượt anh trưởng công an xã ngạc nhiên:

- Ủa, sao kỳ vậy kìa? Cái này chắc anh phải lên gặp đồng chí chủ tịch xã.

K.K.Thấy đi tìm chủ tịch xã Bái Luôn này còn khó hơn đi bắt tội phạm, vì quần chúng nhân dân nhất định không chịu chỉ ông chủ tịch xã đang ở đâu. Sau cùng, K.K.Thấy nói với một anh nhân viên của xã:

- Trưa nay nhà anh Tư xóm trên có giỗ, tôi định mời ông chủ tịch...

- Ông ấy kẹt độ nhậu nhà anh Tám dân phòng rồi...

Ở nông thôn, tìm nhà có đám giỗ, đám ma, đám cưới rất dễ, bởi vậy K.K.Thấy tìm đúng chóc nhà anh Tám dân phòng. Và trong một bàn nhậu lớn, K.K.Thấy cũng dễ dàng định được người mình cần tìm. Ông chủ tịch xã ngồi chính giữa và bao nhiêu cánh tay đang cầm ly đều hướng về ông với tất cả các lời chúc tụng hoa mỹ...

Vừa gặp K.K.Thấy ông chủ tịch xã reo lên:

- A! Điệp viên kỳ tài K.K.Thấy. Làm vài ly chơi.

K.K.Thấy biết trong không khí này làm việc một cách chính thức rất khó, nhưng nếu tìm hiểu thông tin thì rất dễ, vì vậy không khách khí, anh ngồi vào bàn nhậu, chào bàn hai tua, làm không khí bàn nhậu vốn đã xôm tụ lại càng xôm tụ hơn...

Khi thấy quần hùng đã lên cơn bốc, K.K.Thấy bèn tán chủ tịch xã:

- Xã mình giỏi quá, tình hình an ninh số một. Có bao nhiêu thằng trộm, ma túy anh bắt hết cả làm sao nó dám làm ăn? Nghe đâu, anh bắt tới 14 vụ trộm, 14 thằng bán ma túy...

- Chớ sao, xã này giỏi lắm...

- Một mình công an xã bắt hả?

- Đâu có. Đây là một thế trận quần chúng, nhân dân cùng tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc... Nào là Nhóm Thanh niên xung kích, Tổ dân phố, Đội dân phòng, Nhóm VAC, Tổ phụ lão, Hội cây cá cảnh, Tổ hòa giải... nè, có mặt ở đây đầy đủ cả, các chiến hữu mình kể cho K.K.Thấy nghe đi...

Anh đại diện Đội dân phòng đứng lên kể:

- Được mật báo nhà Hai Tẻo mới bán được hai mẫu đất nên thằng ăn trộm bịt mặt đợi đêm xuống nó bò vào nơi giấu vàng... thế là tụi em chộp liền... Té ra thằng trộm là Ba Tưng, thằng nghiện ma túy...

Một ông cụ khoảng bảy mươi, nhưng người vẫn còn tráng kiện quắc thước:

- Thằng ăn trộm nó mạnh lắm, vùng dậy chạy, nhưng nhờ tôi có nghề, nên đi một đường Song long thần chưởng nó bò lăn ra... Té ra thằng ăn trộm là con của Hai Nổ ở xóm trên, thằng này nghiện ma túy...

K.K.Thấy hỏi:

- Con Hai Nổ tên gì vậy bác?

- Hình như là Tưng hay Tửng gì đó....

Tiếp đó là đại diện của Tổ phụ lão, Nhóm VAC, Hội cây cá cảnh, Tổ hòa giải... đều đứng lên kể cho K.K.Thấy nghe việc các cơ quan đoàn thể đó bắt trộm ra sao...

K.K.Thấy hỏi:

- Xin thưa các bác, thằng trộm các bác bắt đó tên gì?

- Ờ Ba Tưng, nghiện ma túy...

- Thằng con của Hai Nổ.

- Ờ, thằng đó cháu nội Tư Xạo, mà Tư Xạo là ông già Hai Nổ...

K.K.Thấy chợt phát hiện ra điều gì liền hỏi:

- Thế các tổ mình lập thành tích có báo cáo lên xã hông?

- Báo cáo thành tích chứ sao không? Lâu lâu mới có vụ trộm mà đội dân phòng mình có tham gia phải báo cáo chứ...

K.K.Thấy liền hỏi chủ tịch xã:

- Mấy đơn vị báo cáo lên anh, rồi anh tổng hợp lại báo cáo lên huyện...?

- Chứ sao, mỗi tổ, nhóm bắt được một thằng trộm, lại nghiện ma túy nghĩa là bắt được hai thằng. Sáu tổ, cộng với công an xã nữa không phải là 14 thằng trộm, 14 thằng ma túy sao? - Thôi, vô đi... Ê, uống rượu đừng có ăn gian nghe! Báo cáo thành tích thì ăn gian được vì ai cũng muốn có thành tích, chứ uống rượu ăn gian thì say chết bỏ nghe!

LÊ VĂN NGHĨA 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên