26/12/2003 09:13 GMT+7

An ninh ám ảnh thế giới dịp lễ Giáng sinh

S.N.-D.V. (Theo AFP, Reuters, NY Post, Washington Post)
S.N.-D.V. (Theo AFP, Reuters, NY Post, Washington Post)

TT - Thế giới trải qua dịp lễ Giáng sinh với nỗi ám ảnh an ninh đè nặng, mặc cho lời kêu gọi của đức Giáo hoàng John Paul vì một thế giới hòa bình. Trong buổi lễ nửa đêm ở Vatican, một phụ nữ đã đọc lời nguỵện cầu bằng tiếng Ả Rập kêu gọi người theo Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo bỏ qua "những cảm xúc và hành động của căm ghét, thù hận và đàn áp".

QC4b5CMg.jpgPhóng to
Mảnh rocket bắn vào khách sạn Sheraton ở Baghdad
TT - Thế giới trải qua dịp lễ Giáng sinh với nỗi ám ảnh an ninh đè nặng, mặc cho lời kêu gọi của đức Giáo hoàng John Paul vì một thế giới hòa bình. Trong buổi lễ nửa đêm ở Vatican, một phụ nữ đã đọc lời nguỵện cầu bằng tiếng Ả Rập kêu gọi người theo Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo bỏ qua "những cảm xúc và hành động của căm ghét, thù hận và đàn áp".

Tại Bethlehem, nơi sinh của chúa Jesus, các giáo dân lặng lẽ mừng lễ trong sự kiểm soát chặt chẽ của binh lính Israel. Năm thứ ba liên tiếp, Tổng thống Palestine Yasser Arafat đã không có mặt dự lễ vì lệnh cấm ông đi lại do Israel đưa ra. Trên dải Gaza, một người Palestine vũ trang đã bị lính Israel bắn chết gần khu định cư Do Thái Ganei Tal.

Khoảng một chục quả rocket và đạn cối được bắn vào khu vực trung tâm thủ đô Baghdad hôm qua làm một số người bị thương. Các mục tiêu tấn công bao gồm khách sạn Ishtar Sheraton - nơi trú ngụ của nhiều nhà báo và nhà thầu phương Tây, khách sạn nhiều khách Mỹ Bourj al-Hayat, một khu nhà bên cạnh đại sứ quán Đức, Bộ Nội vụ, trụ sở điều hành của chính quyền liên minh... Đáp lại, lực lượng Mỹ đã cho máy bay và pháo nã đạn xuống những nơi khả nghi phía nam Baghdad.

Giới chức quân sự Mỹ cũng thông báo có bốn lính Mỹ bị chết trong hai vụ đánh bom. Tại Afghanistan, một quả bom nổ tung bên ngoài một khu nhà nghỉ của Liên Hiệp Quốc ở thủ đô Kabul nhưng không có thương vong.

Trong lúc nhiều người đáp máy bay từ nơi này đến nơi khác trên thế giới để về với gia đình, hàng trăm hành khách đã phải ngồi chờ ở sân bay Charles de Gaulle khi Hãng Air France hủy sáu chuyến bay Paris - Los Angeles trong hai ngày 24 và 25-12 do "tình báo Mỹ đã tìm thấy ít nhất tên một hành khách của Air France bị tình nghi liên quan đến các nhóm khủng bố".

Tuy nhiên, các nguồn tin Pháp nói họ không nhận được những cảnh báo nguy hiểm nào nhưng "phía Mỹ không để Paris chọn lựa" khi báo nếu những máy bay này cất cánh, chúng sẽ không được phép bay vào không phận Mỹ. Còn tại Mỹ, mười chuyến bay nội địa của Delta Airlines tối 24 rạng sáng 25-12 đã bị hoãn tại sân bay New York La Guardia vì báo động an ninh. Lệnh báo động được phát ra sau khi một nữ hành khách làm reo chuông lúc đi qua máy chiếu, nhưng sau đó bà ta biến mất và không trở lại theo yêu cầu được phát đi trên loa. Sân bay này buộc phải đưa tất cả hành khách chuẩn bị lên máy bay trở lại kiểm soát lần nữa.

Theo New York Post, một số trang web có liên hệ với Al Qaeda đã đưa ra những lời kêu gọi các tín đồ Hồi giáo nhanh chóng rời khỏi New York, Washington và Los Angeles. Như trên trang web của tổ chức cực đoan Islamic Bayan Movement phát đi: "Các người anh em Hồi giáo ở Mỹ, đây là cảnh báo cuối cùng".

Trên trang web của "Hiệp hội các phương tiện truyền thông Hồi giáo toàn thế giới" còn hứa "những cuộc tấn công mới sẽ khiến người ta quên đi các sự kiện ở Manhattan ngày 11-9-2001".

S.N.-D.V. (Theo AFP, Reuters, NY Post, Washington Post)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên