15/12/2003 10:23 GMT+7

Vai diễn đầu đời, phim truyền hình mới của TFS: Không dễ đóng vai ác

ANH THƯ
ANH THƯ

TT - Vài tháng trước đây khi hay tin đạo diễn Đinh Đức Liêm rủ rê đám nhỏ 10-15 tuổi đi đóng bộ phim Vai diễn đầu đời (Hãng phim TFS sản xuất, dài hai tập), nhiều người lấy làm lạ...

FlWnDJNT.jpgPhóng to
Anh Ngọc trong vai Nắng (trái) và Võ Thanh Hòa trong vai Còi

Một người từng dàn dựng Giã từ dĩ vãng, Đồng tiền xương máu, Người đàn bà yếu đuối... khắc họa bức tranh xã hội sống động với hàng loạt phận đời nổi trôi, nay chuyển qua đề tài thiếu niên, có vẻ như đạo diễn này muốn “xả hơi” bằng loại phim nhẹ nhàng?

Hóa ra ngược lại. Bộ phim đã hoàn thành, vừa chiếu giới thiệu hôm 10-12 tại Cung văn hóa Lao động TP.HCM, làm nhiều người xem ngạc nhiên về cái nhìn sâu sắc của đạo diễn Đinh Đức Liêm về chủ đề nhân cách, muôn thuở mà vẫn cứ mới (lẽ dĩ nhiên công đầu phải thuộc về nhà văn Thu Trân, tác giả truyện ngắn Đóng vai ác đoạt giải văn học thiếu nhi của NXB Trẻ được lấy dựng thành phim).

“Vai diễn đầu đời” của cậu bé Hòa trong phim lại liên quan đến “vai diễn” cho mỗi người trong cuộc đời...

Người nhận vai Hòa (tên thường gọi ở nhà là thằng Còi) là Võ Thanh Hòa, 15 tuổi, học sinh lớp 9 Trường Phước Thắng ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây không phải là lần đầu Hòa đứng trước ống kính, trước đây trong bộ phim Con gà trống (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng), Thanh Hòa đã vào vai Nam khá lém lỉnh, dễ thương. Lần này Thanh Hòa còn diễn đạt hơn nhiều: thằng Còi có đôi mắt nheo nheo ngộ nghĩnh trong những lúc vui đùa với đám bạn, trong những lần đối đáp linh hoạt, rồi cũng đôi mắt ấy ngơ ngẩn, thảng thốt khiến người đối diện phải chao lòng...

Còi thích đóng tuồng trong đội văn nghệ của xã và được giao đóng một vai ác. Chuyện chỉ thế mà sinh đủ rắc rối. Bạn bè ở trường cho đến cha mẹ ở nhà, chẳng hẹn mà đều gặp nhau trong thái độ nghi ngại từ sau khi Còi đóng vai ác rất đạt...

Không tán thưởng kẻ thủ vai ác chính là thái độ chống lại cái xấu của xã hội. Câu chuyện của Thu Trân còn đẩy thêm một mức nữa: liệu kẻ đóng vai ác rồi có sẽ bị ảnh hưởng bởi cái ác? Ở phần cuối của phim, trong một lần nông nổi Hòa đã nhờ đứa bạn lén giở sổ của cô giáo để sửa điểm cho mình. Cô giáo nhìn thấy, nhưng Hòa phủi tay chối lỗi khiến đứa bạn lãnh đủ và bị đuổi khỏi lớp học...

Bộ phim thêm một lần nữa tạo được điểm lắng. Và, thêm hiểu vì sao đạo diễn Đinh Đức Liêm đã phải bỏ công sức nhiều cho bộ phim những tưởng chỉ là sự “xả hơi”. Có khá nhiều khuôn mặt nhí tạo nên một thế giới vừa trong veo vừa xao động. Trong đó có em Anh Ngọc trong vai Nắng, cô bạn cùng lớp với Hòa, thật dễ thương trong tình cảm của lứa tuổi dậy thì. Ngoài ra phải kể đến vai ông nội của Hòa (Mai Thành đóng) đã tạo được điểm tựa tinh thần ấm áp cho cháu trên đường vun đắp nhân cách.

Đóng vai ác, quả là chuyện không dễ!

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên