Các đoàn thể, tổ chức từ trung ương đến địa phương lại tổ chức các hình thức thi tìm hiểu và cũng... xâm nhập nhà trường mà các em là đối tượng bắt buộc phải tham gia! Trong khi đó, HS còn phải trải qua nhiều đợt thi giữa kỳ, cuối kỳ... thì lại oằn lưng gánh thêm những cuộc thi... không mời mà đến của đoàn này, hội nọ, các tổ chức hữu nghị kia... Lẽ ra người lớn nên dành thời gian cho các em học.
Chương trình, nội dung học còn nặng nề đang được giảm tải thì lại chất lên đôi vai bé bỏng của các em quá nhiều cuộc thi tìm hiểu. Trong đó, không ít cuộc thi tìm hiểu thực chất mang lại ích lợi và hiểu biết cho các em chẳng bao nhiêu. Các em phải “trả lời” những câu hỏi bằng viết tay (sao chép) trên nhiều trang giấy do người lớn (thầy cô, cha mẹ...) làm giúp. Vô hình trung tạo cho các em sự ỷ lại, gian dối. Có người chua chát nói rằng đó là hình thức bắt các em... chép phạt! Nhưng các em có lỗi gì mà bị phạt?
Một đơn vị quân đội nọ đóng trên địa bàn quận T có tổ chức cuộc thi tìm hiểu truyền thống 40 năm của đơn vị mình; phòng tư pháp phối hợp với Hội LHPN VN và quận đoàn tổ chức cuộc thi “Thanh niên và phụ nữ với pháp luật giao thông đường bộ”. Các cuộc thi này đối tượng tham gia là ai quá rõ. Nhưng hội đồng Đội của quận “vận động” 100% đội viên... HS của các trường trong quận tham gia tìm hiểu và viết bài dự thi.
Và nhấn mạnh trong văn bản “đây là cuộc thi rất quan trọng và là một trong những căn cứ xếp loại thi đua năm học 2003-2004 (?)”. Nếu sao chép bài trả lời hai cuộc thi trên, một cách cẩn thận, sạch sẽ, không mắc lỗi chính tả, các em phải tốn 5-6 đôi giấy vở và không ít thời gian.
Những cuộc thi tìm hiểu ngoài chương trình học - “ngoại đạo” - này ngành GD-ĐT địa phương có biết? Xin đừng bắt các em làm người lớn khi các em còn quá nhỏ!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận