25/12/2003 07:35 GMT+7

"Ông già Noel" của trẻ em Xóm Chiếu

KIM ANH
KIM ANH

TT (TP.HCM) - Chỉ một năm nữa là đúng 10 năm trẻ con Xóm Chiếu, quận 4, TP.HCM được nhận quà mỗi độ Noel về. Cứ thấy tiết trời đông se se lạnh là đám trẻ ấy lại bắt đầu viết thư gửi ông già Noel. Những cánh thư kể chuyện có, “thú tội” có được gửi về nhà ông già Noel của xóm. “Ông già Noel, ông già Noel, cho con nắm tay với”- những tiếng gọi của đám trẻ cứ nhao nhao lên khi ông phát quà cho chúng.

xDo64Npy.jpgPhóng to
"Ông già Noel" đang dặn bé phải nghe lời mẹ ông mới phát quà - Ảnh: K.A.
TT (TP.HCM) - Chỉ một năm nữa là đúng 10 năm trẻ con Xóm Chiếu, quận 4, TP.HCM được nhận quà mỗi độ Noel về. Cứ thấy tiết trời đông se se lạnh là đám trẻ ấy lại bắt đầu viết thư gửi ông già Noel. Những cánh thư kể chuyện có, “thú tội” có được gửi về nhà ông già Noel của xóm. “Ông già Noel, ông già Noel, cho con nắm tay với”- những tiếng gọi của đám trẻ cứ nhao nhao lên khi ông phát quà cho chúng.

Dáng của ông có vẻ mảnh mai nhưng đám trẻ đâu có nhận ra đó là “bà già Noel”. Bà già Noel ấy không chỉ thân thiện với trẻ con mà còn đến tặng quà và an ủi cả những cụ già đau ốm, neo đơn, nhiều cụ nhận quà chỉ ngỡ ngàng: “Cảm ơn... ông già Noel”.

Chị tên Phương, cũng là dân cư ngụ tại Xóm Chiếu, phường 15, quận 4. Chị nhớ lại: “Hồi đó tự tôi phải cắt quần áo và đính bông gòn lên để hóa trang thành ông già Noel. Chạy ra đường trao quà, mỗi bé vuốt râu một cái về đến nhà không còn sợi râu!”.

Lần đầu tiên tổ chức chỉ một mình bỏ tiền túi, chưa có bạn bè góp sức nên “ông già Noel” chỉ phát được quà cho vài chục trẻ. Mỗi năm danh sách của trẻ cứ tăng lên, thế là chị phải quyên thêm từ những người bạn. Nghe tin có ông già Noel đi phát quà miễn phí cho trẻ từ năm này qua năm khác, năm nay bà chủ cơ sở bánh Hoa Đức đã tặng thêm bánh làm quà cho trẻ, hơn 700 phần quà đã được “ông già Noel” phát cho trẻ trong xóm, trẻ lớp học tình thương…

Xong phần việc trong xóm, “ông già Noel” khoác chiếc túi đựng quà màu đỏ, leo lên xe máy phóng đi trao những món quà do người quen, bạn bè... gửi tặng con em họ. Ra đường, “ông” phóng thẳng đến quận Tân Bình rồi quay về Thủ Đức và thẳng tiến ra Biên Hòa, Đồng Nai. Hôm nay chị bảo ngoài những địa chỉ của bạn bè, chị còn đến Thủ Đức, nơi đó có hai đứa trẻ mồ côi đang chờ ông già Noel đến để trao những món quà thắp lên niềm tin cho chúng…

Đám trẻ cứ thắc mắc “ông già Noel” sao đi ra từ nhà chị, gần đến ngày chúng lại chạy đến hỏi “khi nào ông già Noel cho quà tụi con, năm nay con rất cố gắng học...”, có lá thư của đứa trẻ nghèo hứa sẽ ngoan, lễ phép và chỉ xin “ông già Noel” cho bốn quyển tập trắng để đi học!

Chị có nghề thêu thời trang. Đêm qua chị đã thức trắng để làm hàng tết nhưng hôm nay chị vẫn dành riêng một ngày để chạy đi mua bánh, chia ra từng phần quà. Vừa chạy chiếc xe vào nhà, đồng hồ điểm 18g, sau 15 phút hóa trang chị đi ra với điệu bộ của ông già Noel, tay cầm cái chuông rung reng, trong giỏ có rất nhiều quà để phát cho trẻ nhưng chị vẫn chưa có gì lót bụng!

Chị vui vẻ: “Mình đi thôi, đám trẻ đang háo hức kìa”.

KIM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên