Tại Oscar 2024, ban tổ chức từng gây tranh cãi khi bỏ hoàn toàn phần biểu diễn trực tiếp của các ca khúc đề cử, chỉ phát lại vài đoạn video hậu trường. Dù lý do là để dành thời lượng tri ân lực lượng cứu hộ trong các vụ cháy rừng ở Los Angeles, khán giả vẫn cho rằng lễ trao giải "mất lửa", thiếu đi khoảnh khắc khiến người xem "rùng mình nổi da gà".
Năm nay, nếu Viện Hàn lâm tiếp tục "cắt sóng" hạng mục này, đó sẽ là một sai lầm lớn. Bởi Ca khúc gốc xuất sắc nhất đang trở thành tâm điểm chú ý nhờ hàng loạt bản nhạc viral và sức ảnh hưởng toàn cầu.

"Golden" - ứng cử viên sáng giá Oscar 2025
Trong số đó, ca khúc "Golden" từ bộ phim K-pop Demon Hunters đang được xem là "con cưng của mạng xã hội", trở thành bản hit quốc dân khi xuất hiện dày đặc trên radio và nền tảng video ngắn. Không ít người gọi đây là "bài hát của năm" khi vừa chạm được cảm xúc đại chúng, vừa thể hiện bản sắc châu Á trên sân chơi quốc tế.
Đối thủ của Golden không hề dễ chịu: hai bài hát "No Place Like Home" và "The Girl In The Bubble" trong Wicked: For Good đều được giới chuyên môn đánh giá cao, trong khi "I Lied To You" - bản nhạc da diết trong phim Sinners, lại là cú "plot twist" cảm xúc khiến nhiều người rơi nước mắt.

Ngoài ra cuộc đua còn có Highest 2 Lowest của Aiyana-Lee trong phim cùng tên của đạo diễn Spike Lee, Dream As One do Miley Cyrus thể hiện trong Avatar: Fire and Ash, cùng Dear Me, một sáng tác mới của nữ nhạc sĩ gạo cội Diane Warren.
Từ lâu, phần trình diễn Ca khúc gốc xuất sắc nhất luôn là linh hồn của lễ trao giải Oscar - nơi những khoảnh khắc "chill to the bone" như màn song ca huyền thoại của Lady Gaga và Bradley Cooper (A Star Is Born) hay Ryan Gosling với "I Am Ken" (Barbie) khiến khán giả phải xem đi xem lại.
Âm nhạc là điểm cân bằng giữa những khoảnh khắc trang trọng và những giây phút giải trí. Sự bùng nổ của cảm xúc thật trên sân khấu như tiếng reo hò, ánh mắt lấp lánh của người hát, phản ứng tự nhiên của khán giả... là điều mà bất kỳ clip hậu trường nào cũng không thể thay thế.

Oscar 2025 đang có cơ hội "quay xe" ngoạn mục nếu mang trở lại phần biểu diễn trực tiếp, nơi các giọng ca như Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami, Miles Canton, Cynthia Erivo hay Ariana Grande có thể tỏa sáng.
Với dàn ca khúc "cháy vé" và lượng fan đông đảo, đây không chỉ là cơ hội lấy lại hào quang cho lễ trao giải, mà còn là lời khẳng định rằng âm nhạc, dù chỉ chiếm vài phút, vẫn đủ sức khiến cả Hollywood phải nín lặng.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận