
Các runner phải lội qua dòng nước ngập sâu tại Racefaster Half Marathon - Ảnh: The Running Week
Racefaster Half Marathon diễn ra cuối tuần qua tại New Jersey, Mỹ, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Mưa lớn kéo dài khiến cuộc đua phải lùi giờ xuất phát khoảng 2 tiếng, đồng thời làm nhiều đoạn đường chạy bị ngập. Điều này gây thêm khó khăn cho các chân chạy ngay từ khi bắt đầu cuộc đua.
Theo video do Zac Clark - một VĐV tham dự giải ghi lại, có đoạn nước ngập tới ngang eo, thậm chí là ngang ngực. Các VĐV gặp nhiều khó khăn khi di chuyển qua những khu vực này. Một số người phải bám vào lan can để giữ thăng bằng khi dòng nước chảy mạnh.
Dù điều kiện thi đấu khắc nghiệt, khoảng 250 VĐV được cho là đã hoàn thành cuộc đua. Trong số đó, Zac Clark cán đích sau 1 giờ 40 phút 42 giây và đứng thứ ba ở nhóm tuổi của mình.
Mưa lớn không phải điều quá xa lạ với các cuộc đua marathon, nhưng cảnh hàng trăm VĐV phải lội qua những đoạn ngập sâu là điều hiếm gặp. Khoảnh khắc đặc biệt này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và thu hút nhiều bình luận.
Một tài khoản hài hước viết: "Đăng ký half marathon, nhưng được tặng kèm vé tham gia cuộc thi vượt lũ". Người khác đùa rằng: "Về đích chắc họ không cần tắm nữa". Một tài khoản khác nhận xét: "Đây chắc là cung đường chạy đặc biệt nhất mà các VĐV từng gặp".
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận