Tâm sự của hai mẹ con cá voi ở vùng biển Gia Lai
Hai mẹ con chú cá voi vô tư tung tăng ở vùng biển Gia Lai, vì chúng biết rằng người dân ở đây gọi chúng là 'cá ông' chứ không phải 'sashimi'.
Hai mẹ con chú cá voi vô tư tung tăng ở vùng biển Gia Lai, vì chúng biết rằng người dân ở đây gọi chúng là 'cá ông' chứ không phải 'sashimi'.
Combo "tiền trực đánh trống và vệ sinh lớp học" ở trường THCS Lê Quý Đôn (Gia Lai) là 150.000 đồng/học sinh và các học sinh nghèo, khuyết tật, dân tộc thiểu số sẽ không phải đóng combo này.
Sau khi vay mượn gần 200 tỉ đồng, bà Thương - nhân viên hợp đồng của một chi nhánh ngân hàng tại Gia Lai - đã tuyên bố vỡ nợ khi bị nhiều người tìm đến nhà đòi.
Đáng chú ý, có 1.265 người đã chết, chuyển đi nơi khác, đi tù… nhưng vẫn có tên trong danh sách nhận tiền hỗ trợ. "Ớn lạnh" nhất là 69 người đã chết vẫn có tên trong danh sách nhận tiền hỗ trợ dịch bệnh đợt này.
Xã Kông Htok (huyện Chư Sê, Gia Lai) cấp 20 con bò theo chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất cho người nghèo trên địa bàn. Tuy nhiên, ngay sau khi bàn giao, có nhiều con bò nằm vật xuống khiến người dân không thể đưa về nhà.
Cơ quan Bảo hiểm xã hội VN đã phát hiện ở Gia Lai có 7 trường hợp sau khi chết đã lâu vẫn phát sinh 12 lượt khám chữa bệnh với số tiền thanh toán trên 100 triệu đồng.
TTO - Tôi ngồi trong một quán cà phê nhỏ ở Gia Lai, trò chuyện với chú Đạt về sự phức tạp trong việc quản lý nỗi sợ hãi trước sự phát triển nhân cách (bằng tiếng Việt). Rồi một người đàn ông bước đến, ngồi xuống và nói chuyện với tôi bằng tiếng Anh,
Hãy chọn một bông hoa trong hình để khám phá xem người khác nghĩ gì về bạn.
Đây không chỉ là bài toán thử thách trí tuệ mà còn là cách để kiểm tra sự tinh mắt và khả năng suy luận logic của bạn.
Phiên bản anime mới của Ghost in the Shell vừa công bố dàn diễn viên lồng tiếng hoàn toàn mới. Tâm điểm là Maaya Sakamoto đảm nhận vai Motoko Kusanagi.
Trailer Hoàng hậu cuối cùng vừa ra mắt đã khiến dân tình nháo nhào vì màn kết đôi giữa Tăng Thanh Hà trong vai Nam Phương hoàng hậu và một vị vua Bảo Đại trông hơi... 'nhi đồng'.
Một cụ ông 85 tuổi ở Trung Quốc quyết định nhờ cảnh sát giúp mình ly hôn người vợ đã gắn bó gần 60 năm, vì suốt ngày bị bạo hành.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
X