Một người đàn ông họ Si ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã khiến dư luận xôn xao sau khi dựng nên một "đám tang" cho chính mình nhằm trốn tránh truy tố vì hành vi lái xe trong tình trạng say rượu.
Theo thông tin do các công tố viên thành phố An Dương công bố, người này thậm chí còn nằm trong quan tài, dùng thiết bị làm lạnh để hạ nhiệt độ cơ thể, rải các vỏ chai thuốc rỗng trong nhà nhằm tạo hiện trường giống một vụ dùng thuốc quá liều dẫn đến tử vong.
Được biết, gia đình cũng không nằm ngoài kế hoạch "táo bạo" này. Họ giúp đỡ kẻ chủ mưu bằng cách che kín khuôn mặt bằng tấm ga với lý do "đã biến dạng" do dùng thuốc, sau đó nhanh chóng đưa quan tài đi chôn trước khi trời tối. Trong lúc mọi người tin sái cổ, ông Si lặng lẽ rời địa phương, đến tỉnh Vân Nam tìm việc làm.

Người đàn ông giả chết để trốn án lái xe khi say rượu - Ảnh minh họa
SCMP cho biết lần gần nhất ông Si từng bị cảnh sát bắt giữ vì lái xe khi say rượu là vào đầu năm 2025. Đáng chú ý, đây không phải lần vi phạm đầu tiên. Trước đó, người này nhiều lần bị xử phạt vì lái xe sau khi uống rượu và điều khiển phương tiện khi chưa có giấy phép lái xe.
Theo quy định của Trung Quốc, hành vi lái xe trong tình trạng say rượu có thể bị xếp vào nhóm lái xe nguy hiểm, với mức xử phạt gồm tước giấy phép lái xe, phạt tiền và giam giữ từ 1 - 6 tháng.
Trong thời gian được tại ngoại để chờ điều tra, vì lo ngại án tù cùng áp lực nợ nần sẽ ảnh hưởng đến tương lai, ông Si quyết định dựng màn kịch giả chết để "xóa tung tích".
Giả chết nhưng bị cảnh sát "bắt sống"
Ngay sau khi nhận tin báo về cái chết bất thường, cảnh sát đến hiện trường nhưng không thể khám nghiệm tử thi vì quan tài đã được chôn cất.
Thêm vào đó, hàng loạt chi tiết bất thường cũng khiến các điều tra viên nghi ngờ, như việc gia đình không đưa ông Si đến bệnh viện cấp cứu mà lại mua sẵn quan tài. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng không tìm thấy giấy chứng tử, hồ sơ hỏa táng hay bất kỳ thủ tục nào liên quan đến việc xóa đăng ký hộ khẩu của người được cho là đã qua đời.
Những người tham dự tang lễ cũng khai rằng họ chưa từng nhìn thấy thi thể vì nắp quan tài luôn được đậy kín. Sau khi rà soát camera giám sát, giao dịch ngân hàng và nhật ký cuộc gọi, cảnh sát kết luận ông Si vẫn còn sống và phát động truy tìm.
Đến tháng 4-2026, người đàn ông bị bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, ông thừa nhận toàn bộ kế hoạch giả chết nhằm trốn tránh trách nhiệm pháp lý.
Một tháng sau, ông Si bị kết án 5 tháng giam giữ hình sự và phạt 20.000 nhân dân tệ (khoảng 78 triệu đồng). Đến ngày 11-6, cảnh sát tiếp tục mở cuộc điều tra hình sự đối với mẹ và bà của ông với nghi ngờ giúp đỡ, che giấu tội phạm.
Đại diện cơ quan công tố nhấn mạnh rằng việc giả chết để trốn tránh pháp luật không những không mang lại kết quả, mà còn có thể khiến người vi phạm phải đối mặt với trách nhiệm hình sự nghiêm trọng hơn.
Vụ việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hơn 10 triệu lượt xem. Nhiều cư dân mạng cho rằng điều đáng tiếc nhất là thay vì đối diện với hậu quả từ hành vi lái xe sau khi uống rượu, người đàn ông lại dành nhiều công sức để dàn dựng một "cái chết" công phu nhưng cuối cùng vẫn không thể qua mắt cơ quan điều tra.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận