Ngay sau khi máy bay chở đội U23 Trung Quốc hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đại Hưng (Bắc Kinh), một “chuyến đi” khác cũng lập tức bắt đầu, dành cho những kỷ vật đặc biệt nhất của đội bóng trẻ này.
Theo China Daily HK, găng tay thi đấu của thủ môn Li Hao, trái bóng có chữ ký toàn đội, cờ U23 Trung Quốc, giày của hậu vệ Peng Xiao cùng nhiều vật phẩm khác đã được bàn giao cho Bảo tàng Thể thao Trung Quốc để lưu giữ và trưng bày.

Găng tay của Li Hao là một trong những vật phẩm thuộc U23 Trung Quốc được đưa vào bảo tàng.
Việc những kỷ vật ấy được đưa vào bảo tàng không chỉ mang ý nghĩa ghi dấu một giải đấu thành công hiếm hoi, mà còn được xem như biểu tượng cho hy vọng vào tương lai của bóng đá Trung Quốc, trong bối cảnh nền bóng đá này đã trải qua nhiều năm khủng hoảng và mất phương hướng.
Theo Sina, bộ sưu tập sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Thể thao Trung Quốc và mang đi triển lãm lưu động trong và ngoài nước, trong đó có Triển lãm Văn hóa Thể thao Trung Quốc và không gian “Ngôi nhà Trung Quốc” tại Thế vận hội Mùa đông Milan 2026.
Truyền thông nước này bình luận rằng, khi bạn bè quốc tế dừng lại trước những kỷ vật của U23 Trung Quốc, họ sẽ thấy được tinh thần cống hiến và nỗ lực của thế hệ cầu thủ trẻ, những người đã thắp lại niềm tin cho bóng đá xứ tỉ dân.
Trong ngày trở về, các cầu thủ U23 Trung Quốc còn khoác trên mình chiếc áo được thiết kế riêng với dòng chữ: “Hãy khiến đối thủ khiếp sợ trong tương lai”. Toàn đội cũng trao tặng bác sĩ Yao Kang, người buộc phải rời đội giữa giải vì bệnh về mắt, tấm huy chương bạc U23 châu Á 2026 như một sự tri ân.

U23 Trung Quốc trong vòng vây người hâm mộ ngày về nước - Ảnh: Xinhua
Từ “kẻ lót đường” đến á quân châu Á, Li Hao nổi bật
22 năm sau lần gần nhất xuất hiện trong một trận chung kết cấp châu lục, bóng đá Trung Quốc mới lại có đại diện góp mặt ở sân khấu lớn. Đáng chú ý, không phải đội tuyển quốc gia, mà là đội U23.
Tại trận chung kết U23 châu Á 2026 diễn ra ở Saudi Arabia vừa qua, U23 Trung Quốc để thua U23 Nhật Bản 0-4 và giành ngôi á quân. HLV trưởng Antonio Puche thừa nhận Nhật Bản ở “đẳng cấp khác”, cho rằng tỉ số là “khắc nghiệt”, nhưng vẫn bày tỏ sự tự hào về tinh thần thi đấu của các học trò.

Thủ thành Li Hao chính là người hùng đưa U23 Trung Quốc vào bán kết - Ảnh: AFC
Trước thất bại ở trận cuối cùng, U23 Trung Quốc trải qua giải đấu bất bại và không để lọt lưới bàn nào. Đội lần đầu tiên vượt qua vòng bảng, sau đó lần lượt thắng ở các vòng knock-out để tiến vào chung kết. Một hành trình mà ngay cả người hâm mộ Trung Quốc cũng thừa nhận là “vượt ngoài sức tưởng tượng”.
Trụ cột lớn nhất trong thành công ấy là thủ môn 22 tuổi Li Hao. Anh bắt chính cả sáu trận, chỉ để thủng lưới bốn bàn, tất cả đều đến ở trận chung kết. Theo thống kê của AFC, Li Hao thực hiện 33 pha cứu thua, thuộc nhóm thủ môn có số lần cản phá nhiều nhất giải.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận