
Thủ môn Gianluigi Donnarumma của tuyển Ý đấm bóng vào lưới nhà đầu trận gặp Israel - Ảnh: REUTERS
Trong chiến thắng nghẹt thở 5-4 của tuyển Ý trước Israel ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu, thủ môn Gianluigi Donnarumma suýt trở thành tội đồ với pha phản lưới ngớ ngẩn.
Tình huống này diễn ra ngay ở phút thứ 5 của trận đấu. Từ quả phạt góc của tiền vệ Manor Solomon bóng đi không quá nguy hiểm, nhưng tân thủ môn Man City lại có pha xử lý khó hiểu khi đấm bóng ngược vào lưới nhà.
Rất may cho tuyển Ý, trọng tài đã không công nhận bàn thắng này. Ông cho rằng trung vệ Stav Lemkin của Israel đã phạm lỗi với Donnarumma trong pha tranh chấp trước đó. Quyết định này đã giúp thủ môn 26 tuổi thoát khỏi một tình huống "muối mặt", nhưng ngay lập tức vấp phải sự phản ứng từ các cầu thủ Israel.
Pha bóng này cũng nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Một CĐV mỉa mai rằng: "Donnarumma chính là Onana mới của Ngoại hạng Anh". Người khác thì bình luận: "May mà trọng tài thổi phạt, chứ không thì anh ấy thành tội đồ rồi". Một fan Ý thì thốt lên: "Xem mà giật mình".
Đầu tháng 9-2025, Donnarumma chính thức gia nhập Man City với mức phí 26 triệu bảng Anh. Thủ môn người Ý cập bến Etihad trong bối cảnh James Trafford khởi đầu mùa giải không như kỳ vọng, còn Ederson thì vừa chuyển sang khoác áo Fenerbahce.
Với chiều cao 1m96 cùng kinh nghiệm dày dạn, anh được kỳ vọng sẽ trở thành chốt chặn số một trong khung gỗ của đội bóng HLV Pep Guardiola. Theo kế hoạch, thủ thành người Ý sẽ có màn ra mắt ở trận derby Manchester gặp Man Utd tại Ngoại hạng Anh vào cuối tuần này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận