Thể thao cười

Enrique Kakulov biến quyền anh thành hy vọng cho trẻ em ung thư

HUY VŨ

Đăng lúc 10:58 | 13/11/2025

Quyền anh không chỉ để đấu võ đài, mà còn được võ sĩ Enrique Kakulov truyền dạy cho trẻ em ung thư. Với anh, mỗi cú đấm không chỉ rèn cơ bắp mà còn thổi bừng hy vọng vào những trái tim bé nhỏ.

quyền anh - Ảnh 1.

Võ sĩ Enrique Kakulov dạy quyền anh cho trẻ em ung thư - Ảnh: ADESP

Tại Alicante (Tây Ban Nha), nơi đang diễn ra kỳ Juegos de Combate đầu tiên do Liên đoàn thể thao ADESP tổ chức, Enrique Kakulov bước lên sàn đấu không chỉ với tư cách một võ sĩ quyền anh, mà còn là biểu tượng của nghị lực và lòng nhân ái.

Chàng võ sĩ trẻ đã biến quyền anh từ đam mê cá nhân thành sợi dây kết nối yêu thương - khi anh cùng Fundación Aladina mở lớp dạy quyền anh cho trẻ em ung thư tại Bệnh viện Nino Jesus (Madrid). Với những buổi tập đầy tiếng cười, quyền anh trở thành liệu pháp giúp các em hồi phục thể chất, lấy lại niềm tin và ý chí chiến đấu với bệnh tật.

"Marcos, một cậu bé 15 tuổi bị sarcoma Ewing, đã cải thiện tới 95% nhờ môn thể thao này. Chính việc em ấy tìm lại được niềm vui sống đã dạy tôi rất nhiều", Enrique Kakulov xúc động kể.

Bệnh viện cũng xác nhận tác động tích cực từ các buổi tập: thể lực, tinh thần và kỹ năng xã hội của trẻ đều được cải thiện rõ rệt. Với Enrique Kakulov, quyền anh không chỉ rèn thân mà còn "rèn cả tâm hồn".

Con đường đến ngày hôm nay của Enrique Kakulov cũng là hành trình vượt thử thách. Anh rời nhà từ năm 15 tuổi để theo đuổi ước mơ, trải qua nhiều môn võ - từ kickboxing, muay thai đến grappling và karate - trước khi khẳng định tên tuổi ở boxing.

"Tôi là một VĐV toàn diện, và boxing là điều đặc biệt nhất của tôi", anh nói với sự tự tin của người từng giành nhiều huy chương quốc gia.

Mỗi ngày, anh dành 4 giờ tập luyện: 2 giờ buổi sáng cho thể lực, 2 giờ buổi chiều cho kỹ thuật. Xen giữa là khoảng lặng thiền định, thói quen giúp anh giữ bình tâm và chuẩn bị cho những lúc căng thẳng nhất.

Giờ đây, bên cạnh việc truyền cảm hứng cho các bệnh nhi, Enrique Kakulov vẫn nuôi hoài bão lớn: "Tôi muốn vô địch Olympic cho Tây Ban Nha, vô địch quyền anh thế giới và cả UFC".

Nhưng hơn hết, điều anh khao khát là để lại dấu ấn của lòng nhân ái: "Tôi muốn đạt được mục tiêu không chỉ cho bản thân mà còn cho những người tôi đã giúp đỡ và cả những người tôi sẽ truyền cảm hứng trong tương lai. Chúng ta đến thế gian chỉ trong một khoảng thời gian. Đừng để tham vọng khiến ta quên đi điều quý nhất: gia đình và những người bên cạnh mình".

Với Enrique Kakulov, mỗi cú đấm không chỉ là hành động thể thao, mà là nhịp đập của trái tim nhân ái. Và có lẽ chính niềm tin giản dị ấy đã biến anh thành một "võ sĩ của hy vọng", người chiến đấu để mang lại sức mạnh cho cả những tâm hồn nhỏ bé nhất.

Enrique Kakulov biến quyền anh thành hi vọng cho trẻ em ung thư - Ảnh 3.Nhật Bản đặt mục tiêu 'không tưởng' ở World Cup 2026 Enrique Kakulov biến quyền anh thành hi vọng cho trẻ em ung thư - Ảnh 4.Kình ngư 13 tuổi Yu Zidi phá kỷ lục châu Á 200m hỗn hợp cá nhân Enrique Kakulov biến quyền anh thành hi vọng cho trẻ em ung thư - Ảnh 5.Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha và Barca bất hòa vì Lamine Yamal
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Thể Thao Cười