Tập 8 của chương trình Em xinh say hi lên sóng tối 20-7 đã khiến khán giả... mất ngủ vì quá dài. Lên sóng từ 20h tối đến gần 1h sáng hôm sau, tập phát sóng có tổng thời lượng lên đến hơn 4 tiếng rưỡi, khiến người xem vừa ngợp vừa mệt.

Em xinh say hi bị chỉ trích vì phát sóng 4 tiếng.
Tập phát sóng "Em xinh say hi" dài bằng... 2 suất phim chiếu rạp
Phần thi của các nhóm "em xinh" lẽ ra nên có thời lượng quy định lại kéo dài hàng tiếng trên sóng. Điển hình như các tiết mục biểu diễn của nhóm Mỹ Mỹ và 52Hz chỉ dài 5 phút nhưng lại chiếm gần 2 tiếng thời lượng.
Nguyên nhân đến từ việc chương trình liên tục chèn thêm cảnh hậu trường, phần giao lưu "văn vở" và những đoạn đối đáp qua lại giữa các "em xinh". Cách dựng này khiến nhịp chương trình trở nên lê thê, thiếu điểm nhấn.
Không dừng lại ở đó, phần Dance battle cũng làm khán giả "đuối sức" khi chiếu đầy đủ phần nhận xét từ 5 giám khảo cho các vòng loại trừ top 5, top 3 và top 1. Thêm vào đó, hiệu ứng slow-motion, flash back bị lạm dụng quá mức. Việc reaction của dàn thí sinh bị lặp lại nhiều lần khiến cảm xúc bị dàn trải và mất tính bất ngờ.
Đáng chú ý, phần công bố kết quả loại trừ còn được lặp lại liên tục cả trên sân khấu lẫn ở phòng chờ, đi kèm những cú "twist" gây tranh cãi. Ví dụ như trường hợp Orange tưởng bị loại nhưng lại bất ngờ được giữ lại khiến khán giả cảm thấy "bị lừa cảm xúc".

Khán giả mất kiên nhẫn vì phải xem game show giải trí mà như phim tài liệu hay 2 suất phim điện ảnh.
Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự mệt mỏi: "Tập gì mà dài như phim điện ảnh chiếu rạp 2 suất liền"; "Chỉ cần phát phần thi và kết quả là đủ, không cần lòng vòng"; "Phần thi hay thật, nhưng chờ tới nó thì hết kiên nhẫn".
Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận khán giả cho rằng chính độ dài này giúp họ hiểu và đồng cảm hơn với các "em xinh" đang phải cạnh tranh khốc liệt trong hành trình tỏa sáng ở Em xinh say hi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận