
Tiết mục Lạc trôi của Phương Mỹ Chi đang hút hơn 2 triệu lượt xem sau vài ngày đăng tải trên YouTube.
Tại chung kết cuộc thi âm nhạc châu Á Sing! Asia 2025, Phương Mỹ Chi gây chú ý khi thể hiện bản hit đình đám của Sơn Tùng M-TP theo phong cách hoàn toàn mới, song ngữ Việt - Trung, kết hợp cùng ca sĩ Trung Quốc - Hoàng Linh.
Dù chỉ giành giải ba chung cuộc, Phương Mỹ Chi vẫn để lại dấu ấn sâu đậm nhờ tinh thần giao lưu văn hóa và tư duy âm nhạc sáng tạo. Tiết mục Lạc trôi được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao, đặc biệt nhờ bản phối đậm sắc màu châu Á, giữ nguyên tinh thần ca khúc gốc nhưng thêm thắt yếu tố dân tộc để khán giả quốc tế dễ cảm nhận.
Trong tiết mục, phần lời tiếng Trung do Hoàng Linh thể hiện giúp Lạc trôi lần đầu tiên xuất hiện dưới hình thức song ngữ. Ngay sau phần trình diễn, ban giám khảo không tiếc lời khen dành cho Phương Mỹ Chi, gọi cô là "giọng cá heo của Việt Nam".
Video Phương Mỹ Chi hát Lạc trôi cùng ca sĩ Hoàng Linh.
Phương Mỹ Chi: "Được hát bài của anh là niềm hạnh phúc"
Khi được hỏi về việc khán giả nhận xét "hát hay hơn cả Sơn Tùng M-TP", Phương Mỹ Chi khéo léo từ chối mọi so sánh. "Tôi chỉ muốn gửi đi cảm xúc và tinh thần âm nhạc của mình, chứ không nhằm vượt qua ai. Được hát bài của anh là niềm hạnh phúc", cô nói.
Chia sẻ thêm về cơ duyên chọn Lạc trôi cho đêm thi quyết định, Phương Mỹ Chi tiết lộ: "Khi gửi ca khúc này đến ban tổ chức, họ hỏi ca khúc này của ai, có được yêu thích tại Việt Nam không?'. Em tự hào khi được kể về anh. Em cảm ơn anh Sơn Tùng M-TP đã cho phép em mang ca khúc này hát cho bạn bè quốc tế nghe".

Phương Mỹ Chi tạo tiếng vang khi tham gia Sing! Asia 2025.
Ngoài Lạc trôi, Phương Mỹ Chi còn trình diễn ca khúc tiếng Anh Chopsticks. Dù hát bằng ngôn ngữ không quen thuộc, nữ ca sĩ vẫn thể hiện tốt nhờ cảm xúc chân thật.
"Việc hát tiếng Anh là thử thách khá lạ lẫm, nhưng chỉ cần truyền tải được điều mình muốn, khán giả sẽ cảm nhận được", Phương Mỹ Chi khẳng định.
Phương Mỹ Chi bật khóc vì không thể mang "Bài ca đất phương Nam" ra quốc tế
Một trong những khoảnh khắc xúc động hậu chương trình là khi Phương Mỹ Chi bật khóc sau cánh gà. Nhưng lý do không đến từ thứ hạng, mà vì tiếc nuối khi không thể trình diễn tiết mục tâm huyết nhất - Bài ca đất phương Nam.
Ban đầu, cô chỉ chuẩn bị một bài cho đêm chung kết. Tuy nhiên thể lệ thay đổi yêu cầu thí sinh phải có đến ba tiết mục. Bài ca đất phương Nam là bài hát thứ ba và cũng là phần trình diễn cô kỳ vọng nhiều nhất.
"Đây là ca khúc huyền thoại, tôi đã gắn bó từ thuở nhỏ, qua nhiều phiên bản khác nhau. Với bản phối chuẩn bị cho Sing! Asia, tôi tin khán giả sẽ có những trải nghiệm mới mẻ. Mỗi lần cất lên Bài ca đất phương Nam, trong tôi lại trào dâng niềm tự hào", cô bày tỏ.

Khán giả Trung Quốc xin chữ ký của Phương Mỹ Chi.
Dù chỉ kịp tổng duyệt vài lần, Phương Mỹ Chi vẫn nỗ lực hết mình để giữ nguyên sự mộc mạc, gần gũi của bản gốc, đồng thời thêm dấu ấn riêng bằng cách trở về với cảm xúc thuần khiết từ bên trong.
"Khó khăn nhất là làm sao để thể hiện được khí phách của bài hát mà không làm mất đi chất dân ca. Khi đứng trên sân khấu quốc tế, được nghe âm thanh của đàn tranh, sáo, đàn bầu, đàn nguyệt... tôi thực sự xúc động", cô kể.
Dù lỡ hẹn với sân khấu quốc tế, Phương Mỹ Chi cho biết vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực để đưa Bài ca đất phương Nam vang lên tại một sân khấu đặc biệt ở quê nhà.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận