
Đội trưởng RoV nữ Thái Lan buồn bã vì phải rút khỏi SEA Games 33.
Vụ việc gian lận ở tuyển RoV nữ Thái Lan tại SEA Games 33 tiếp tục thu hút sự chú ý lớn của dư luận thể thao và cộng đồng e-sports khu vực. Sau khi đội RoV nữ Thái Lan quyết định rút lui khỏi giải đấu, đội trưởng Givemeakiss (tên thật Jomkhon Phumsinin) đã lần đầu chia sẻ chi tiết những thời điểm then chốt dẫn đến việc phát hiện một tuyển thủ vi phạm quy định thi đấu.
Trước đó, ngày 15-12-2025, Liên đoàn Thể thao điện tử Thái Lan (TESF) ra thông báo loại tuyển thủ Naphat Warasin, biệt danh Tokyogurl, khỏi đội tuyển RoV nữ quốc gia vì sử dụng phần mềm bên thứ ba không được phép hoặc can thiệp phần cứng trong lúc thi đấu. Sau quyết định này, đội RoV nữ Thái Lan đã xin rút khỏi SEA Games 33.
Chia sẻ với truyền thông, đội trưởng Givemeakiss cho biết quyết định rút lui là lựa chọn vô cùng đau đớn, nhưng cần thiết.
"Chúng tôi chuẩn bị cho SEA Games rất lâu và đặt rất nhiều kỳ vọng. Việc rút lui lần này là để thể hiện tinh thần thể thao, hơn nữa Thái Lan còn là nước chủ nhà nên chúng tôi nghĩ đó là giải pháp phù hợp nhất. Nhưng nói thật, cả đội lúc này đều rất suy sụp. Mọi người từng mơ đến huy chương vàng, nhưng mọi thứ lại kết thúc theo cách không ai mong muốn. Tôi xin lỗi người hâm mộ Thái Lan vì sự việc này", đội trưởng RoV nữ Thái Lan chia sẻ.
Những dấu hiệu bất thường của Tokyogurl
Theo lời kể của Givemeakiss, những dấu hiệu bất thường xuất hiện trong trận đấu gặp tuyển Việt Nam. Cô cho biết mình ngồi cạnh Tokyogurl và nhận thấy đồng đội này đề nghị mượn thiết bị thi đấu để "kiểm tra và chỉnh lại trang bị", dù đã có máy cá nhân.
"Tôi thấy lạ vì nếu có máy riêng thì tại sao không dùng. Cô ấy giải thích rằng thiết bị cá nhân không có kết nối Internet", Givemeakiss nói.
Đội trưởng RoV nữ Thái Lan cho biết, theo quy định, việc sử dụng thiết bị thi đấu chung phải được huấn luyện viên ký xác nhận, nhưng trong trường hợp này không có sự cho phép.
"Cô ấy tỏ ra căng thẳng. Khi được phép lên sân khấu chuẩn bị thi đấu, Tokyogurl là người chạy lên đầu tiên. Đó là điểm bất thường thứ hai khiến tôi bắt đầu nghi ngờ", Givemeakiss kể.
Trong quá trình thi đấu, những nghi ngờ càng gia tăng khi Tokyogurl có biểu hiện né tránh, không muốn đồng đội nhìn vào màn hình điện thoại, liên tục thao tác chuyển đổi ứng dụng.
"Một đồng đội khác ngồi cạnh cũng bắt đầu để ý. Nếu xem lại băng ghi hình truyền hình trực tiếp, có thể sẽ thấy khoảnh khắc chúng tôi quan sát và trao đổi với nhau", cô cho biết.
Sau đó, trận đấu tạm dừng để trọng tài và ban tổ chức kiểm tra. "Trọng tài thông báo với tôi rằng đội bị nhắc nhở lần đầu vì liên quan đến chương trình Discord. Lúc đó tôi thực sự sốc và tự hỏi liệu đây có đúng là điều mình đang nghi ngờ hay không", đội trưởng RoV nữ Thái Lan nói.
Kết thúc trận đấu, Givemeakiss lập tức báo cáo sự việc với huấn luyện viên. "Tôi run tay và choáng váng. Nhưng tôi khá chắc rằng đây là điều không đúng, nên đã quyết định báo cho ban huấn luyện và các thành viên trong đội. Sau đó có thay người và bắt đầu quá trình kiểm tra chứng cứ", cô kể lại.
Đội trưởng RoV khẳng định các thành viên khác không liên quan
Đội trưởng RoV nữ Thái Lan khẳng định mạnh mẽ rằng các thành viên khác không liên quan đến vụ việc. "Tôi xin xác nhận rằng tôi và tất cả đồng đội đều không biết trước hay tham gia vào hành vi này", Givemeakiss nhấn mạnh.
Cô cũng thừa nhận rằng những nghi ngờ đã xuất hiện từ vài ngày trước giải đấu, khi một số đồng đội nhận thấy dấu hiệu bất thường của Tokyogurl.
"Chúng tôi từng quan sát, trao đổi với nhau nhưng chưa báo huấn luyện viên vì chưa đủ chắc chắn. Khi nói chuyện trực tiếp, Tokyogurl phản ứng rất gay gắt và yêu cầu chúng tôi xin lỗi. Không có bằng chứng, lại muốn tập trung vào mục tiêu giành huy chương vàng, nên cả đội quyết định gác lại và tiếp tục tập luyện. Lúc đó, chúng tôi vẫn xem cô ấy là đồng đội", Givemeakiss nói.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận